Scotland hy vọng lần đầu vào vòng knock-out

HOÀNG HƯNG |

Sự tiến bộ của các học trò HLV Steve Clarke qua từng trận đấu ở Euro 2024 khác hẳn với tinh thần sa sút của Hungary sẽ giúp Scotland lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out ở một giải đấu lớn.

Scotland hy vọng lần đầu vào vòng knock-out- Ảnh 1.

Scotland của McTominay hy vọng có thể quật ngã Hungary

Scotland bắt đầu Euro 2024 bằng trận thua muối mặt 1-5 trước chủ nhà Đức ngay sau lễ khai mạc. Scotland chơi tự tin để mở tỷ số trước Thụy Sĩ ở trận đấu thứ nhì nhưng sai lầm ở khâu phòng ngự đã mất đi 2 điểm. Bây giờ đối đầu với đối thủ đang đứng chót bảng là Hungary thì cơ hội Scotland giành chiến thắng khá cao. Nhìn lại hai trận đấu của các học trò Steve Clarke thấy rõ sự tiến bộ khi mà tuyến giữa kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trước Thụy Sĩ thuộc diện dày dạn kinh nghiệm.

Hungary có chiến dịch vòng loại rất ấn tượng với 5 chiến thắng sau 8 trận nhưng bước vào vòng chung kết lại quá tệ vì để thua 2 trận đầu tiên. Tính rộng ra, Hungary không thắng 8 trận gần đây nhất ở Euro và nếu không thắng được Scotland nữa thì đội bóng của HLV Marco Rossi cân bằng “kỷ lục buồn” của chính mình là không có chiến thắng nào suốt 9 trận liên tiếp ở giải đấu lớn nhất châu Âu.

Đội hình xuất phát của Scotland ở trận hòa Thụy Sĩ có tổng cộng 470 lần khoác áo đội tuyển là đội hình dày dạn kinh nghiệm nhất trong lịch sử của họ. HLV Clarke dự kiến giữ nguyên đội hình như vậy ngoại trừ một sự thay đổi bắt buộc là Kieran Tierney không thể ra sân vì chấn thương gân kheo để thay bằng Scott McKenna. Tiền đạo Che Adams vẫn đá trung phong nhưng thực tế chân sút chủ lực của Scotland lại là Scott McTominay có 7 bàn trong 10 trận gần đây. Bàn thắng duy nhất của Scotland ở Euro 2024 cũng do tiền vệ Manchester United thực hiện ở trận hòa Thụy Sĩ (bàn gỡ 1-5 ở trận thua Đức do Rudiger đá phản lưới nhà).

Scotland hy vọng lần đầu vào vòng knock-out- Ảnh 2.

Trong khi đó, Hungary vẫn còn chút hy vọng lọt vào vòng sau chỉ với 1 trận thắng nên HLV Rossi dự tính sẽ bung hết sức chơi tấn công Scotland ngay từ đầu. Đội trưởng Dominik Szoboszlai sẽ chơi hộ công cho trung phong Barnabas Varga. Cốt lõi của Hungary là khả năng kết thúc không hiệu quả bởi vì ở trận đấu với Đức, các học trò của ông Rossi tung ra tới 11 cú dứt điểm nhưng không có bàn thắng nào. Nên nhớ rằng kể từ Euro 2012 tới nay, Đức mới chịu sức ép tấn công nhiều như vậy khi để Hà Lan tung ra 14 cú sút về phía khung thành đội nhà. Nhà cầm quân người Italia đang lưỡng lự việc tăng cường hàng tấn công vì trong tay vẫn còn tiền đạo gốc Hàn Quốc Martin Adam chỉ mới được vào sân trong 15 phút cuối trong hai trận đấu vừa qua. Ông Rossi hy vọng tiền đạo cao 1m91 này sẽ tỏa sáng khi được tung vào sân ở trận đấu với Scotland để buộc những người chỉ trích anh sẽ phải im lặng. Adam chỉ có 1 bàn thắng cho đội tuyển Hungary trong 14 trận gần đây nhất.

Đối đầu trực tiếp:

28/03/2018 Hungary – Scotland 0-1 Giao hữu
18/08/2004 Scotland – Hungary 0-3 Giao hữu

Scotland hy vọng lần đầu vào vòng knock-out- Ảnh 3.

Đội hình dự kiến:

SCOTLAND (3-4-2-1): Angus Gunn - Jack Hendry, Grant Hanley, Scott McKenna - Anthony Ralston, Callum McGregor, Billy Gilmour, Andy Robertson – Scott McTominay, John McGinn – Che Adams

HUNGARY (3-4-2-1): Peter Gulacsi - Attila Fiola, Willi Orban, Marton Dardai - Loic Nego, Adam Nagy, Andras Schafer, Milos Kerkez - Roland Sallai, Dominik Szoboszlai – Barnabas Varga

Dự đoán: 1-1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại