Sau tất cả, Man United cứ hòa và hòa vì Mourinho đâu muốn... thắng

Tùng Khánh |

Man United lại hòa, trận thứ 14 trong mùa, thứ 12 trong chuỗi 25 lần bất bại của họ. Đáng chú ý, 10 trong số 12 trận hòa ấy diễn ra trên thánh địa Old Trafford...

Clip bản quyền Premier League: Man United 1-1 Swansea

Trận hòa với Swansea khẳng định hai điều thoạt nghe thì trái ngược, nhưng thực sự lại rất liên quan. Jose Mourinho đã trở thành HLV có chuỗi thành tích bất bại dài nhất trong số các HLV của Quỷ đỏ. Nhưng ông cũng là HLV Man United có thành tích sân nhà tệ nhất.

Với tỉ lệ chiến thắng 39%, Mourinho không chỉ kém xa Sir Alex Ferguson (72%), mà còn kém xa cả Louis van Gaal, một HLV bị nhiều người (trong đó có Mourinho) gán mác "thất bại" (68%). Ông còn kém cả người kém nhất là David Moyes. Cựu HLV Everton đã trải qua một mùa giải thảm họa với Quỷ đỏ, nhưng tỉ lệ thắng sân nhà của ông vẫn đạt 44%.

Nói về thành tích sân nhà, Man United của Mourinho không chỉ kém xa top 6, mà còn thua cả những đội bóng trung bình yếu. Burnley đã giành nhiều điểm hơn họ trên sân nhà, trong khi Watford, Hull và Bournemouth đều có nhiều hơn Quỷ đỏ một trận thắng trước những khán giả nhà.

Sau tất cả, Man United cứ hòa và hòa vì Mourinho đâu muốn... thắng - Ảnh 1.

Cú sút phạt tuyệt đẹp của Swansea khiến Man United đánh rơi chiến thắng.

Trong bóng đá hiện đại, những trận hòa không được khuyến khích. Đó là lý do người ta tăng số điểm cho một trận thắng từ 2 lên 3. Việc Quỷ đỏ hòa quá nhiều, do đó, khiến họ không thể nào chen chân vào top 4 dù liên tục có cơ hội. Nếu Man United thắng 17 trận, và thua hết các trận còn lại, họ vẫn sẽ có được 51 điểm như số điểm thực tế đã đạt được sau 25 trận bất bại vừa qua.

Câu hỏi là, tại sao Man United lại hòa quá nhiều, đặc biệt là hòa quá nhiều trên sân nhà như thế?

Có nhiều cách để giải thích. Nhưng về cơ bản thì có 2 cách. Cách của Jose Mourinho và cách của phần còn lại.

Lý luận của Mourinho

Theo cách của Mourinho, đội ông hòa nhiều bởi vì các đối thủ đã dựng xe bus ở Old Trafford, vì các cầu thủ tấn công của ông chưa đủ hay, vì một số trụ cột không muốn nỗ lực chiến thắng chấn thương, vì lịch thi đấu khiến các cầu thủ của Quỷ đỏ kiệt sức, và, mới nhất, là vì "các CĐV không cổ vũ nhiệt tình".

Đó là những lý do đã được "người đặc biệt" đưa ra để bao biện sau những trận hòa như thua của Quỷ đỏ. Không có lý do nào trong đó nhắc tới việc Man United hòa quá nhiều là bởi họ muốn hòa. Đúng hơn là không muốn thắng. Hay đúng hơn nữa, là không mang tinh thần làm tất cả cho chiến thắng.

Sau tất cả, Man United cứ hòa và hòa vì Mourinho đâu muốn... thắng - Ảnh 2.

Man United đã hòa tổng cộng 14 trận tại Premier League mùa này.

Tất cả những lý do mà Mourinho kể ra đều có lý. Quỷ đỏ quả thật đã có những thời điểm thiếu may mắn. Các tiền đạo của ông, kể cả Ibra, đã có nhiều lúc quá phung phí.

Danh sách chấn thương của đội bóng đang rất dài và ngày càng dài thêm. Trận gặp Swansea là trận thứ 57 của Man United, tức là Quỷ đỏ đã chơi nhiều hơn đối thủ đúng một nửa mùa giải. Việc đội chủ nhà đuối sức hơn là điều dễ hiểu.

Đâu là lý do thực sự?

Tuy nhiên, Mourinho đã quên mất một điều quan trọng, mà mới đây đã được HLV Juergen Klopp nhắc tới: Những đội bóng lớn như Man United luôn được trang bị tốt để vượt qua những khó khăn mà chúng ta vừa nêu. Đội hình dày dặn hơn. Chất lượng của các cầu thủ trẻ cũng tốt hơn.

Ngoài ra, Quỷ đỏ (lẽ ra) còn có một phẩm chất mà phần lớn các đội bóng khác không có: Khát khao chiến thắng. Đó là một phẩm chất truyền thống, được tạo nên qua nhiều năm tháng chinh chiến ở đỉnh cao. Nếu Mourinho kích thích được khát khao ấy, Man United thừa sức vượt qua những đối thủ như Swansea, kể cả với một đội hình rách nát nhất.

Nhưng nhìn họ thi đấu với Swansea, ta không thấy có nhiều khác biệt so với cách họ chơi trong trận derby Manchester vừa rồi. Điểm chung lớn nhất là họ không hề ra sân với quyết tâm chiến thắng. Trước Man City, Quỷ đỏ đổ bê-tông mong cầu hòa. Trước Swansea, họ như vừa đá vừa mong trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả tất nhiên cũng không khác nhau.

Trong một số trận, Man United không thể thắng bởi những lý do khách quan. Nhưng trong nhiều trận còn lại, họ không thể thắng bởi đơn giản là chưa sẵn sàng để chiến thắng. Mourinho thường chỉ nói được một nửa vấn đề.

Ông nói tới việc các đội bóng dựng xe bus ở Old Trafford, mà quên nói rằng chính CLB của mình trong những trận đấu ấy cũng không dám chơi tấn công, với việc sử dụng ít nhất là 2 tiền vệ phòng ngự.

Ông nói tới việc các tiền đạo dứt điểm kém và đóng góp ít bàn thắng. Nhưng ông quên nói tới việc lối chơi tấn công có phần tù túng của Quỷ đỏ khiến những tiền đạo ấy không được đặt trước những cơ hội ngon ăn một cách liên tục để có thể căn chỉnh thước ngắm.

Sau tất cả, Man United cứ hòa và hòa vì Mourinho đâu muốn... thắng - Ảnh 3.

Mourinho đã bỏ quên quá nhiều cầu thủ Man United và khi đội hình chính cần tới họ, tất cả trở tay không kịp.

Ông nói tới việc đội hình của Man United cạn kiệt vì lịch thi đấu. Nhưng ông đã cố tình không nhắc tới việc ông không tạo đủ cơ hội cho những cầu thủ dự bị và các cầu thủ trẻ.

Mourinho đã bám vào một lực lượng chính nhưng mỏng suốt một thời gian dài, để rồi tới khi họ vì lý do nào đó không thể ra sân hoặc ra sân mà không thể chơi với 100% khả năng, phần còn lại đã "trở tay không kịp".

Sâu xa hơn, tất cả đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi thất bại bên trong Mourinho. Thực ra, tất cả đều sợ thất bại. Đó là vấn đề mang tính bản năng. Nhưng trong khi một số HLV chọn cách đương đầu với nỗi sợ hãi ấy, và biến nó thành động lực chiến thắng, thì Mourinho lại thường chọn cho mình tư thế "phòng ngự".

Thực ra, cách Mourinho đương đầu với nỗi sợ hãi ấy cũng đã có những thay đổi. Trước đây, ông chỉ co mình trong những trận đấu lớn, những thời điểm quyết định. Nhưng càng có tuổi, khi những vết sẹo thất bại càng dày hơn, thì tinh thần phòng ngự trong ông lại càng lớn hơn.

Ở Chelsea nhiệm kỳ hai, hay Man United lúc này, Mourinho đều bắt đầu bằng tuyên bố "đội bóng chưa sẵn sàng để vô địch". Đó là cách ông "chuẩn bị" cho khả năng đội bóng thất bại. Đó là cách người ta chuẩn bị đường lùi. Mà, như người ta nói, chưa ở vào thế đường cùng thì chưa thể phát huy hết 100% sức mạnh.

Đội bóng chính là hình ảnh của HLV trên sân. Nếu Mourinho chưa sẵn sàng để chiến thắng, thì chẳng có lý do gì lại trách các học trò của ông về điều đó...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại