Sau "chiến thắng" đậm đà trước giới trọng tài, bầu Đức có nên nhìn lại HAGL?

Đoàn Dự |

HAGL có lẽ đã chịu thiệt thòi thật, khi trọng tài Nguyễn Văn Kiên cho Khánh Hòa được hưởng quả phạt đền trước CLB phố Núi ở vòng 7 V.League.

Nhưng gần như ngay lập tức sau đó, đã có những sự "an ủi" nhất định dành cho CLB phố Núi và bầu Đức. Đó là việc ông trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị "treo giò" vô thời hạn còn ông Nguyễn Văn Mùi khả năng lớn sẽ rút, không tiếp tục làm Trưởng ban trọng tài.

Trong nhiều năm qua, bầu Đức đã không ít lần lên tiếng chỉ trích ông Mùi nên chuyện vị này thôi giữ chức Trưởng ban trọng tài hẳn sẽ khiến vị tỷ phú phố Núi hài lòng.

Song khi mọi chuyện có vẻ đã theo ý bầu Đức, liệu vị tỷ phú này đã có thể thở phào nhẹ nhõm? Tương lai xa, ai thay ông Mùi và liệu giới trọng tài Việt Nam có khởi sắc thực sự hay không vẫn là câu hỏi còn để trống.

Còn trước mắt, hẳn bầu Đức nên nhìn lại HAGL. Mới nhất, HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa đã cáo buộc cầu thủ HAGL xúc phạm ngoại binh của đối phương bằng tiếng Anh. Bên ngoài đường biên, bác sĩ Đồng Xuân Lâm của đội bóng phố Núi cũng bị yêu cầu phải lên khán đài khi tranh cãi với HLV thủ môn của Khánh Hòa.

Sau chiến thắng đậm đà trước giới trọng tài, bầu Đức có nên nhìn lại HAGL? - Ảnh 1.

HAGL không còn trong sáng ở sân chơi V.League.

Ngược về trước đó nữa, những mùa bóng gần đây chứng kiến không ít lần nhân sự cấp cao bên ngoài đường biên của CLB phố Núi làm mình làm mẩy, hay chính cầu thủ đội bóng này đá thô bạo và tiểu xảo.

Điển hình nhất phải kể tới tình huống Phạm Đăng Tuấn băng ra định xoạc về phía đối phương trong trận gặp Hải Phòng ở vòng 2 V.League 2018, nhưng rốt cuộc lại khiến Tuấn Anh bị đau nặng, đến giờ vẫn còn đang ở bên Hàn Quốc tập phục hồi.

Rồi sau đó là Tăng Tiến có pha vào bóng rất mạnh với Duy Mạnh ở trận đấu bù vòng 3 V.League giữa Hà Nội vs HAGL.

Sau pha bóng ấy, bầu Đức tuyên bố phạt "nóng" Tăng Tiến nghỉ thi đấu hết lượt đi mùa 2018. Thế nhưng, vị tỷ phú phố Núi có bao giờ nghĩ, đâu mới là những nguyên nhân khiến cầu thủ của ông ngày càng chơi thô bạo và tiểu xảo?

Vòng 7 V.League 2018: Khánh Hòa 1-1 HAGL

Rõ ràng, cầu thủ HAGL cần thay đổi, không thể cứ mãi ngoan hiền trong môi trường V.League. Nhưng cũng cần làm rõ là không chỉ các đối thủ khiến cầu thủ phố Núi hết trong sáng.

Nếu những người lớn sẵn sàng cho cả CLB bỏ giải vì đấu đá với nhau, nếu những người lớn liên tục phản ứng thái quá bên đường biên... thì liệu cầu thủ có giữ được cái đầu lạnh và cách thi đấu đẹp bên trong đường pitch?

HAGL dù có mất trong sáng thì cũng chưa để mức bị gọi là đá xấu ở sân chơi vốn nhiều bạo lực, tiểu xảo như V.League. Nhưng để gọi họ là đá đẹp và trong sáng, e rằng bây giờ khó. Nếu bầu Đức vẫn muốn xây dựng một hình ảnh lung linh về lối chơi của CLB phố Núi, chắc chắn ông cần phải xem lại rất nhiều điều, trong đó có cả những cách phản ứng của chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại