“Sát thủ vô hình” của U21 Yokohama đe dọa nhấn chìm HAGL

Tiểu Mã |

Có một điều mà U21 Yokohama đang khiến U21 HAGL phải cực kỳ quan ngại, đó là họ… chẳng có một ngôi sao sáng nào cả.

Ở giải U21 quốc tế năm nay, U21 Yokohama cử sang TP.HCM với lực lượng hoàn toàn không có một ngôi sao nào quá nổi bật. Nhưng nếu ai vội thấy vậy mà đánh giá thấp đội bóng đến từ Nhật Bản thì có lẽ họ đã phải trải qua 2 phen "ngã ngửa"!

Sau 2 trận "thắng đẹp" trước Myanmar và U21 Việt Nam, U21 Yokomaha đang thể hiện bản lĩnh và tầm vóc của ứng viên số 1 cho chức vô địch. Sự đáng sợ của họ không nằm ở một ngôi sao nào cả mà nằm ở lối đá tập thể cực kỳ gắn kết mà ở đó, bất kỳ ai cũng có thể ghi bàn.

Minh chứng là sau 2 trận đấu, đội bóng của Nhật Bản sở hữu 5 bàn thắng và mỗi bàn lại được ghi bởi một cầu thủ khác nhau (Ryuta Kanazawa, Yota Maejima, Yuki Ueda, Kosuke Saito và Hattori).

“Sát thủ vô hình” của U21 Yokohama đe dọa nhấn chìm HAGL - Ảnh 1.

U21 Yokomaha không có một ngôi sao nào cả, nhưng họ vẫn đang tỏ ra cực kỳ đáng sợ (ảnh: Zing.vn).

"Sát thủ vô hình" của U21 Yokomaha chính là hàng tiền vệ cực kỳ cơ động. Trong trận đấu đầu tiên gặp Myanmar, các học trò của HLV Tomonobu ban bật, phối hợp cực kỳ đẹp mắt và hiệu quả, khiến hàng thủ của Myanmar quay như chong chóng, trước khi hoàn toàn bất lực trong việc bảo toàn mành lưới.

Chính sự cơ động ở tuyến giữa khi các vị trí liên tục hoán đổi cho nhau khiến đối phương rất khó để có thể theo kèm và bắt bài các tình huống lên bóng của họ. Họ có thể phối hợp biên, phối hợp trung lộ rất đa dạng, sẵn sàng ru ngủ đối phương rồi tung miếng đòn quyết định. Sự nguy hiểm của họ nằm ở "vô chiêu thắng hữu chiêu".

Ở trận đấu thứ 2 gặp U21 Việt Nam, mặc dù chơi thong dong và chỉ ghi được 1 bàn nhưng U21 Yokomaha vẫn thể hiện sự sắc bén của mình khi nhiều lần đe dọa khung thành của thủ môn Văn Hùng.

Sau trận đấu này, HLV Tomonobu của U21 Yokohama đã thẳng thắn chê U21 Việt Nam không biết triển khai tấn công. Còn HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cũng phải thừa nhận: "Tôi đánh giá cao U21 Yokomaha hơn so với U21 Thái Lan. Họ có tinh thần chiến đấu tuyệt vời của từng cầu thủ một chưa kể tới nền tảng kỹ thuật cực tốt.

Cách chơi của họ từ đầu đến cuối luôn theo một ý đồ nhất định. Họ phối hợp nhỏ ngay từ sân nhà chứ rất ít khi phất bóng dài lên tuyến trên. Các đường bóng của U21 Yokomaha luôn được triển khai rất tốc độ và họ cũng lùi về cực nhanh trong trường hợp bị mất bóng. Những điều này cho thấy họ đang hơn hẳn các đội bóng của Việt Nam".

“Sát thủ vô hình” của U21 Yokohama đe dọa nhấn chìm HAGL - Ảnh 2.

U21 HAGL đang bị đánh giá thấp hơn hẳn so với U21 Yokohama.

Với U21 HAGL, mặc dù lọt vào bán kết nhưng chắc chắn HLV Graechen sẽ phải "vò đầu bứt tóc" với sự yếu kém từ hàng thủ của mình. Như ở trận trước, dù chỉ phải gặp Gangwon với đội hình hầu hết là U18 nhưng những Đông Triều, Đăng Tuấn, Văn Sơn… vẫn không ít lần tỏ rõ sự chệch choạc, bối rối.

Với một hàng thủ mỏng manh như thế, đó sẽ chẳng khác nào "mỡ treo miệng mèo" trước sự thiên biến vạn hóa của U21 Yokohama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại