Sát hại người yêu dã man, cựu trung úy CA bối rối thực nghiệm hiện trường trước mặt đồng nghiệp

Trang Anh |

Công an Bến Tre và Tiền Giang đưa Ngô Minh Thông về thực nghiệm hiện trường vụ giết người yêu. Điều đặc biệt, các cán bộ trước kia là đồng nghiệp của nghi phạm.

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Minh Thông (SN 1995, thường trú ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người tình. Công an cũng đã đưa đối tượng về thực nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra.

Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, Thông có thoáng chút bối rối khi nhìn nhiều điều tra viên, kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bến Tre và Công an tỉnh Tiền Giang (từng là đồng nghiệp trước đây) đang cho thực hiện lại toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân.

Cụ thể, trên ô tô 4 chỗ biển số 63A-16XXX, đối tượng chuẩn bị bao ni lông, đoạn dây dù khá dài bỏ sau cốp xe rồi đến điểm hẹn cùng bạn gái. Sau khi gây án, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân lên băng ghế sau của phương tiện đậu ven tuyến giao thông.

Dù nạn nhân đã tử vong nhưng Thông vẫn dùng dây dù trói chân tay, đồng thời đưa vào bao, buộc miệng bao lại. Sau một lúc quan sát, đối tượng Thông chạy xe khỏi trung tâm TP Mỹ Tho (Tiền Giang) qua cầu Rạch Miễu hướng về tỉnh Bến Tre, để phi tang.

Sát hại người yêu dã man, cựu trung úy CA bối rối thực nghiệm hiện trường trước mặt đồng nghiệp- Ảnh 1.

Nghi phạm thực nghiệm hiện trường - Ảnh cắt từ clip

Thông tin trên VnExpress cho hay, nghi phạm khai đã có vợ con, song quá trình công tác nảy sinh tình cảm với cô gái 28 tuổi là cán bộ UBND phường thuộc thị xã Cai Lậy. Gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, Thông và bạn gái gặp mặt nói chuyện vào tối 27/12/2023 tại bãi đất trống gần Công viên Quảng trường, TP Mỹ Tho. Tại đây, cả hai tiếp tục cãi vã về mối quan hệ tình cảm, Thông tức giận bóp cổ cô đến chết.

Thông tin trên báo Thanh Niên Online cho biết, nghi phạm Ngô Minh Thông khai tại công viên, hắn đã dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi giết người tình, nghi phạm Ngô Minh Thông trói tay nạn nhân rồi bỏ vào bao tải, lái ô tô chở thi thể đến cầu Hàm Luông (đoạn thuộc xã Bình Phú, thành phố Bến Tre) rồi vứt xuống sông phi tang.

Thi thể nữ trên bờ sông Hàm Luông

Trước đó, ngày 29/12/2023, người dân phát hiện một thi thể tại bờ sông Hàm Luông (thuộc xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre) nên trình báo cơ quan chức năng.

Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra làm rõ.

Sát hại người yêu dã man, cựu trung úy CA bối rối thực nghiệm hiện trường trước mặt đồng nghiệp- Ảnh 2.

Ngô Minh Thông tại cơ quan điều tra - Ảnh: VTC


Quá trình điều tra, đến ngày 31/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân trong vụ án là chị N.T.H. (SN 1996, cán bộ đoàn cơ sở, thường trú thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan SCĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định vụ việc có dấu hiệu của một vụ án giết người nên đã tập trung điều tra, làm rõ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định nghi phạm vụ án là Ngô Minh Thông, công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, bạn trai nạn nhân.

Ngày 3/1, theo thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thi hành Quyết định kỷ luật "Tước Danh hiệu Công an Nhân dân" đối với Ngô Minh Thông theo quy định của pháp luật và căn cứ Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BCA quy định về xử lý vi phạm Điều lệnh Công an Nhân dân của Bộ Công an.

Trước đó không lâu, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ án người đàn ông có mâu thuẫn tình cảm rồi ra tay sát hại nạn nhân dã man. Đó là Tạ Duy Khanh (SN 1985; trú tại một khu đô thị ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Sát hại người yêu dã man, cựu trung úy CA bối rối thực nghiệm hiện trường trước mặt đồng nghiệp- Ảnh 3.

Nghi phạm Tạ Duy Khanh

Khanh khai nhận ngày 10/10/2023, Khanh hẹn chị N. (SN 2006) đến nhà Khanh tại căn hộ ở khu đô thị. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N. xảy ra mâu thuẫn nên Khanh đã lấy dao nhọn đâm nhiều nhát. Sau khi chị N. tử vong, Khanh đã lấy dao phân xác cô gái này thành nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng.

Sau đó, Khanh gọi taxi để bê thùng xốp ra khu vực thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, Hà Nội phi tang xuống sông Hồng.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại