Sao Real và chuyện khó tin về Đức Mẹ ở Đất Thánh

Mộc Miên |

Ở Bosnia & Herzegovina có nhiều giai thoại về Đức Mẹ và những câu chuyện tâm linh, đậm sắc màu thần thánh. Mateo Kovacic là một ví dụ điển hình…

Cậu bé cung thánh

Mateo Kovacic có niềm tin tuyệt đối vào Chúa, ngôi sao Real Madrid này thường mặc những chiếc áo phông có in hình Chúa Jesus bên trong áo đấu, anh cũng không quên thành kính cầu nguyện trước và sau mỗi trận đấu.

Thời còn ở Inter Milan, vì quá kính Chúa, mộ đạo nên nhiều đồng đội đã gọi đùa tiền vệ Croatia là "Chierichetto", nghĩa là cậu bé cung thánh hay cậu giúp lễ, có nhiệm vụ giúp Cha đạo phục vụ những công việc bàn thờ tại nhà thờ trong những buổi thánh lễ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Story (Croatia), Kovacic cho biết: "Nhiều người gọi tôi là Chierichetto. Nhưng tôi không cho rằng biệt danh ấy mang tính xúc phạm, nó chỉ là lời nói đùa vui. Những ai không có niềm tin, tôi cũng cầu nguyện cho họ".

Nhưng cũng ít ai biết được rằng, Kovacic là một… Chierichetto xịn. Từ thời còn thi đấu cho Dinamo, Kovacic đã thường xuyên vào nhà thờ ở Zagreb để làm cậu giúp lễ phục vụ linh mục và cộng đồng.

Sao Real và chuyện khó tin về Đức Mẹ ở Đất Thánh - Ảnh 1.

Niềm tin vào Chúa của Mateo Kovacic là tuyệt đối.

Tại sao ngôi sao trẻ Croatia thích làm chú giúp lễ? Kovacic nói với Story: "Vì tôi muốn được ở gần Chúa hơn, muốn được các linh mục dạy dỗ nhiều hơn. Tôi muốn làm cậu bé Samuel ngày xưa trong đền thờ của thầy Heli".

Chiến lược gia người Italia, Giovanni Trapattoni từng nhận xét rằng, Kovacic là "sự pha trộn giữa Kaka và Clarence Seedorf".

Quả thực, Kovacic không chỉ phần nào giống Kaka về kỹ năng chơi bóng, mà còn giống đàn anh người Brazil về ngoại hình luôn toát lên vẻ đẹp của sự thánh thiện và niềm tin tuyệt đối vào tôn giáo mình tôn thờ…

Tới miền đất Thánh

Niềm tin của ngôi sao Real Madrid lại càng tăng lên gấp bội sau khi anh bình phục chấn thương tưởng như đã chấm dứt sự nghiệp thi đấu của anh ở đội trẻ.

Chuyện xảy ra năm 2009, thời điểm Mateo Kovacic vẫn còn là cầu thủ trẻ ở Dinamo Zagreb, anh bị gãy chân trong một pha va chạm. Chấn thương nghiêm trọng này khiến Kovacic đối mặt với nguy cơ sớm phải từ giã sân cỏ ở tuổi 15.

Sau ca phẫu thuật, Kovacic không thể đi lại trong khoảng 3-4 tháng và cựu tiền vệ Inter Milan cho rằng: "Đó là thời điểm khủng khiếp nhất trong cuộc đời của tôi".

Là một con chiên tuyệt đối tin tưởng vào Chúa, Kovacic ngày đêm cầu nguyện.

Và khi nghe câu chuyện về người đàn bà có khả năng cầu nguyện, xin Chúa ban sức mạnh để chống lại bệnh tật ở Bosnia & Herzegovina thì cha mẹ Kovacic là ông bà Stipo - Ruzica Kovacic đã đưa con trai tới đó.

Bosnia & Herzegovina vốn được xem là vùng đất thánh. Những câu chuyện thần thánh tại quốc gia này bắt đầu từ ngày 24/06/1981, khi 6 thanh thiếu niên ở ngôi làng Medjugorje được cho là nhìn thấy Đức Mẹ Mary hiển linh.

Sáu người đó là Vicka, Marija, Ivan, Mitjana, Ivanka và Jakov, được gọi là những "thụ khải" (enlightenment). Từ ấy, làng Medjugorje trở thành một địa điểm du lịch tôn giáo nổi tiếng của các tín hữu.

Nhưng ngoài sáu "thụ khải" được thừa nhận, rất nhiều người Bosnia đã lên tiếng quả quyết rằng họ đã được gặp Đức mẹ. Nổi tiếng nhất là bà Janja Tolic ở thị trấn Posusje.

Sao Real và chuyện khó tin về Đức Mẹ ở Đất Thánh - Ảnh 2.

Làng Medjugorje là địa điểm du lịch tôn giáo nổi tiếng của các tín hữu.

Chuyện kể rằng năm 1988, rất nhiều trẻ em ở Posusje gặp những căn bệnh kỳ lạ không sao chữa khỏi.

Vào một đêm năm ấy, bà Janja cảm thấy trong mình khác thường, trằn trọc không sao ngủ được, bỗng nhiên trong ánh sáng chói lòa hiện ra một người phụ nữ đẹp mà bà Janja gọi là "bà lạ".

"Bà lạ" nói rằng cả vùng này không còn ai có đức tin nữa, hãy tin vào Chúa, lập nhà thờ trong hang động phía sau nhà để cầu nguyện cho họ. Hôm sau bà Janja hỏi Cha xứ Rade thì vị linh mục này nói "bà lạ" chính là Đức mẹ Mary và ông cũng đã gặp trong trường hợp tương tự.

Nghe lời bề trên, bà Janja Tolic và chồng là Nediljko Tolic lập bàn thờ Chúa Jesus trong hang động và những đứa trẻ bị bệnh được gia đình đưa tới đó cầu nguyện thì đều khỏi bệnh cả. Nhưng không lâu sau đó, bàn thờ trong hang động bị người ta phá hủy vì… mê tín dị đoan.

Cho tới đêm ngày 05/05/2009, "bà lạ" lại hiển linh. Bà Janja Tolic kể với tờ Slobodna Dalmacija: "Đức mẹ nói với tôi rằng, hãy lấy hai tảng đá sau nhà lập thành bàn thờ Chúa.

Tôi nói rằng hai hòn đá ấy quá nặng, không thể di chuyển được, Đức mẹ nói tôi làm được. Tôi nhấc hòn đá lên thì kỳ lạ, nó nhẹ như lông ngỗng".

Tiếng lành đồn xa, rất nhiều tín hữu có niềm tin tới nhà bà Janja - người phụ nữ mà họ xem như một "thụ khải" để cầu nguyện và chữa bệnh. Và Mateo Kovacic là một trong những tín hữu ấy.

Gặp Đức Mẹ

Kovacic cùng bố mẹ và hai người em gái tới Posusje, Bosnia and Herzegovina vào đầu năm 2010. Thời điểm đó cũng có 4 đứa trẻ ốm yếu được gia đình họ đưa tới để cầu nguyện Chúa che chở.

Bàn thờ Chúa nằm ngay trước căn nhà nhỏ của nhà Tolic. Xung quanh có nhiều nến và hoa, tượng Đức Jesus Christ được đặt trên hai tảng đá lớn nặng cả tạ. Nhưng tại sao nó lại "nhẹ như lông ngỗng" khi bà Janja Tolic nâng nó lên theo lời mách bảo của Đức mẹ Mary?

Nhiều người dân địa phương cho nó là một câu chuyện hoang đường, có tính chất thêu dệt. Nhưng Kovacic là một người có đức tin, dù tận mắt nhìn thấy hai tảng đá ấy nhưng anh vẫn tin vào những điều không tưởng.

Sao Real và chuyện khó tin về Đức Mẹ ở Đất Thánh - Ảnh 3.

Janja - người chữa lành chấn thương cho Kovacic bằng đức tin.

Bà Janja cùng với 32 người phụ nữ khác cầu nguyện cho Kovacic. Nghi lễ kéo dài hơn 2 giờ vào buổi chiều và thật lỳ lạ, trong suốt buổi cầu nguyện đó, chàng trai trẻ sinh năm 1994 cảm nhận thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ chảy trong cơ thể.

Đêm hôm đó thì Kovacic cảm nhận được Đức mẹ đến với anh giống như bà Janja.

Ngôi sao Real Madrid đã kể lại câu chuyện kỳ lạ ở Posusje với Slobodna Dalmacija: "Tôi cảm thấy mệt mỏi và trong tâm trạng như 7 tỉnh 3 mê, tôi nhìn thấy Đức mẹ hiện ra trong ánh sáng chói lòa. Người nói rằng, chỉ cần tin vào Chúa, mọi thứ tồi tệ sẽ đi qua".

Tháng 5/2010, vài tháng sau chuyến đi tới Posusje, chấn thương của Kovacic bình phục hoàn toàn, khiến đội ngũ nhân viên y tế của Dinamo Zagreb cũng phải bất ngờ.

Bởi theo tính toán của họ, Kovacic không thể trở lại sân cỏ trước năm 2011. Kết quả là, mùa giải 2010/2011, Kovacic chính thức được Dinamo gọi lên đội hình Một và thi đấu ngày càng khởi sắc.

Bà Janja nói với Slobodna Dalmacija: "Kovacic cảm ơn tôi nhưng tôi nói cậu ta nên cảm ơn Chúa".

Có bạn gái cũng nhờ Chúa

Bạn gái của Mateo Kovacic là Izabel Andrijanic, cặp đôi này bắt đầu mối quan hệ vào đầu năm 2010.

Thời điểm gặp nhau, cựu cầu thủ Dinamo làm cậu giúp lễ, lăng xăng phụ giúp việc bàn thờ cho linh mục bị ấn tượng, thu hút mạnh bởi vẻ đẹp cùng giọng hát trong trẻo của Izabel, thành viên của đội hợp xướng nhà thờ.

Nói về chuyện tình của mình và Izabel trên tạp chí Story, Kovacic thổ lộ: "Izabel có giọng hát rất hay và từng là thành viên của đội hợp xướng nhà thờ nơi tôi làm chú giúp lễ.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về Izabel ngay trong ngày đầu tiên gặp cô ấy. Izabel giống như món quà Chúa ban tặng cho tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại