Sao Malaysia: Tôi buồn vô cùng, phải làm sao để niềm vui trở lại bây giờ?

Tiểu Mã |

Nhiều cầu thủ Malaysia vẫn không thể nuốt trôi thất bại và thừa nhận cảm xúc thất vọng sau khi để thua Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Dù đã nỗ lực tới phút cuối cùng nhưng rốt cục Malaysia vẫn không thể làm nên điều thần kỳ ở Mỹ Đình, qua đó đành ngậm ngùi nhìn tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup.

Gần một ngày sau trận chung kết lượt về, khá nhiều cầu thủ bên phía Malaysia đã chia sẻ rằng họ cực kỳ hụt hẫng và thất vọng khi không được chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Safawi – ngôi sao đã góp mặt ở tất cả 8 trận tại AFF Cup 2018 và là cầu thủ đắt giá nhất giải VĐQG Malaysia chia sẻ với tờ New Straits Times với gương mặt buồn bã: "Tôi không cảm thấy hạnh phúc. Mọi người đều đã thấy hết những gì xảy ra đêm qua. Thật khó khăn khi phải chấp nhận thất bại.

Bố mẹ đã an ủi tôi rằng đừng quá thất vọng. Họ muốn tôi trở nên mạnh mẽ. Những lời động viên của họ đã giúp tôi giải tỏa được đôi chút".

Sao Malaysia: Tôi buồn vô cùng, phải làm sao để niềm vui trở lại bây giờ? - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ Malaysia đã rất buồn bã sau thất bại (ảnh: Đoàn Ca).

Cựu cầu thủ của CLB Nakhon Ratchasima, Shahrel lại trải lòng rằng anh không cảm thấy tốt hơn sau khi thức dậy vào buổi sáng.

"Tôi cảm thấy buồn vô cùng, tôi biết phải làm sao để niềm vui trở lại bây giờ? Chúng tôi đã thất bại. Tôi không biết phải nói gì về điều đó vì nó đã xảy ra rồi, còn HLV Tan Cheng Hoe chỉ nói với chúng tôi rằng toàn đội đã cố gắng hết sức mình".

Chung cảm xúc thất vọng, cầu thủ nhập tịch gốc Gambia Sumareh – người đã chơi nổi bật ở trận lượt đi nhưng lại khá mờ nhạt ở Mỹ Đình lại gửi lời xin lỗi tới người dân Malaysia.

"Tôi xin lỗi người dân Malaysia vì đã không thể cùng đội tuyển chinh phục chiếc cúp vô địch. Nếu có cơ hội để làm lại, tôi hứa sẽ làm tốt hơn.

Mọi người đều biết rằng tôi đã không có màn trình diễn tốt nhất tối qua. Nói chung, đó không phải là ngày của chúng tôi. Dẫu sao, tôi cũng nhận được nhiều lời an ủi từ gia đình. Mẹ tôi vẫn chờ tôi trở về để làm những món ăn của người Gambia mà tôi yêu thích".

Thủ tướng Malaysia động viên thầy trò HLV Tan Cheng Hoe

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã gửi thông điệp nhằm động viên tinh thần của toàn đội sau thất bại ở sân Mỹ Đình:

"Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất tốt. Họ đã cố gắng hết mình để có bàn thắng trong trận đấu gặp Việt Nam nhưng tiếc rằng họ không có nhiều cơ hội để ghi bàn.

Chỉ cần nỗ lực thêm một chút, chúng tôi đủ sức giành chiến thắng trong tương lai. Tôi hy vọng các cầu thủ của chúng tôi sẽ không thất vọng và sẽ lấy thất bại ngày hôm nay làm bài học kinh nghiệm để hoàn thiện những kỹ năng của họ".

Chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam 1-0 Malaysia (Nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại