Sao Mai Nguyễn Vũ Hà Giang: "Góp 1 cuốn sách là chương trình giàu ý nghĩa và xúc động nhất"

Thu Hường |

"Góp 1 cuốn sách là chương trình khiến mình thấy giàu ý nghĩa và xúc động nhất", Vũ Hà Giang chia sẻ.

|Mới đây, chương trình Góp 1 cuốn sách do Báo điện tử Trí thức trẻ - Soha.vn tổ chức đã tiếp tục tới trường THCS Hợp Thịnh (Hiệp Hòa, Bắc Giang) để trao tặng thư viện và ra mắt CLB Sách Sống. 

Đồng hành với chuyến đi lần này, Top 4 Sao Mai 2019, ca sỹ Nguyễn Vũ Hà Giang đã có rất nhiều chia sẻ xúc động về ý nghĩa chương trình Góp 1 cuốn sách.

Nguyễn Vũ Hà Giang (SN 2000, Quảng Ninh).

Giải thưởng Người đẹp khả ái cuộc thi Nhan sắc tỏa sáng 2018 tổ chức tại Hà Nội.

Giải Vàng Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Asia Arts Festival được tổ chức tại Singapore năm 2017.

Top 4 giải Sao Mai 2019.

Tuổi thơ xa quê từ năm 14 tuổi, tự bươn chải vươn lên và khoảnh khắc xúc động chứng kiến bố mẹ tặng sách cho con trong chương trình Góp 1 cuốn sách

Mới 20 tuổi lại theo đuổi một dòng nhạc khó là thính phòng dân gian nhưng Hà Giang đã gặt hái khá nhiều thành tích đáng nể. 

Ở cuộc thi Sao Mai 2019 - nơi vốn là sân chơi của những giọng ca được đào tạo bài bản, dày dạn kinh nghiệm, Hà Giang đã xuất sắc lọt vào top 4 của đêm chung kết cuối, trở thành gương mặt ca sỹ trẻ đầy triển vọng.

Hà Giang hát trên sân khấu của chương trình Góp 1 cuốn sách.

Chia sẻ về con đường của mình, Giang nói rằng: "Có lẽ nếu đi theo dòng nhạc thị trường, mình sẽ nhanh nổi tiếng hơn nhưng trót chọn con đường làm nghệ thuật thuần túy rồi thì không bỏ được".

Hà Giang nói việc theo đuổi dòng nhạc này vốn là đam mê của cô từ khi còn rất nhỏ tuổi. Năm học lớp 8, khi nhận thấy ước mơ, khát vọng cháy rực của Giang, bố mẹ cô đã quyết định đưa Giang lên Hà Nội học thanh nhạc. Cũng từ đó, Giang bắt đầu cuộc sống tự lập, đi ở trọ và trải qua giai đoạn dậy thì, hoàn thiện nhân cách chỉ có một mình, không có bố mẹ ở bên.

"Những ngày tháng đó khá khó khăn. Giang dễ bị xúc động và cô đơn. Nhiều lần, mình bắt xe về quê lúc giữa đêm, 1-2h sáng về tới nhà rồi hôm sau lại trở lại Hà Nội đi học vì nhớ nhà. Nỗi nhớ nhà ám ảnh Giang suốt những năm tháng niên thiếu. 

Thật khó để nói hết cảm xúc của người con phải sống tự lập từ nhỏ như mình để mọi người cùng thấu hiểu".

Có lẽ chính vì không được lớn lên ở bên cha mẹ, nên Giang đã rất xúc động khi chứng kiến cảnh các bạn học sinh THCS Hợp Thịnh được cha mẹ lên sân khấu tặng sách.

"Từ nhỏ mình ít đọc sách, thích nghe, xem nhiều hơn. Kiến thức mình có hầu hết qua học trên lớp, nghiên cứu tài liệu chuyên môn và qua mạng internet, học hỏi mọi người xung quanh. Nếu như lúc nhỏ cũng có những chương trình như Góp 1 cuốn sách về trường, để cha mẹ lên tặng mình sách, có lẽ mình sẽ khác".

Sao Mai Nguyễn Vũ Hà Giang: Góp 1 cuốn sách là chương trình giàu ý nghĩa và xúc động nhất - Ảnh 3.

Hà Giang ký tặng sách cho các em nhỏ.

Giang chia sẻ, điều ý nghĩa nhất mà chương trình làm được là khơi dậy sự quan tâm sâu sắc của các bậc phụ huynh đối với con em mình. Chính cha mẹ khi hiểu về giá trị của sách và ý nghĩa của sự động viên mà mình dành cho con cái, họ sẽ làm nhiều việc hơn để thúc đẩy các con chăm học, chăm đọc, động viên các con cố gắng hơn trong cuộc sống.

"Bố mẹ Giang cũng rất quan tâm mình nhưng vì điều kiện ở xa nên có nhiều khi chỉ có thể hỏi thăm qua điện thoại. Nhìn các em nhỏ được cha mẹ mua sách, mang đến trường và bước lên sân khấu tặng, Giang rất cảm động. 

Giang nhớ đến quãng thời gian niên thiếu sống xa nhà, nỗi nhớ bố mẹ đã từng trải qua và thấy việc để cha mẹ tặng sách cho con rất ý nghĩa bởi họ là những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của con mình".

"Mỗi người có một sứ mệnh, nhận ra càng sớm, khả năng thành công càng cao"

Thời niên thiếu phải sống xa nhà, Giang luôn phải tự đưa ra quyết định cho mọi việc... Sự độc lập ấy đã rèn cho cô tính cách mạnh mẽ, chiến thắng được cám dỗ và sự bon chen trong giới nghệ thuật.

Các bạn học sinh THCS Hợp Thịnh rất hào hứng khi lần đầu có ca sỹ về trường biểu diễn.

"May mắn lớn nhất là Giang sớm nhận thức được đam mê. Mình nghĩ đam mê chính là con đường dẫn ta tới việc hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này. Người nào tìm ra sứ mệnh càng sớm, khả năng thành công sẽ càng cao. 

Có lẽ nhiều người chưa nhận ra đam mê, vậy thì đọc sách và trải nghiệm nhiều sẽ giúp ích. Vì thế, trong rất nhiều chương trình thiện nguyện mình từng đến hát tặng, Góp 1 cuốn sách là chương trình khiến mình thấy giàu ý nghĩa và xúc động nhất".

Giang tâm sự, chính nhờ tình yêu với dòng nhạc thính phòng dân gian nên cô đã có thể chiến thắng trọn vẹn ở giải Liên hoan Nghệ thuật châu Á. Lúc đó, Giang đi thi với tâm thế khá thoải mái nhằm mục tiêu thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc.

"Từ nhỏ, cứ đứng trên sân khấu hát là mình thấy vui. Nên khi đi thi, mình thấy không có nhiều lo lắng và sẵn sàng cháy hết mình vì với Giang, được hát đã là vui rồi".

Với tinh thần ấy, cô tiếp tục giành nhiều thành tích đáng nể ở cuộc thi Nhan sắc tỏa sáng 2018 và Sao Mai 2019. Dù giải Sao Mai là một sân chơi chuyên nghiệp, nhưng một nữ sinh 20 tuổi của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam như Giang, với tinh thần sẵn sàng cống hiến hết mình vẫn giành được giải thưởng ấn tượng.

"Trên con đường đã qua, Giang cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều người, ví dụ như cô giáo Bích Hồng chủ nhiệm mình. Vì thế, mình luôn tích cực tham gia các dự án cộng đồng với mong muốn lan tỏa điều tích cực. 

Giang mong khi nhận sách từ chương trình Góp 1 cuốn sách, các em nhỏ cũng sẽ trân qúy và có ý thức khi đón nhận điều tốt đẹp từ cộng đồng thì cũng sẽ quay lại, đóng góp điều có ích cho xã hội".

Sao Mai Nguyễn Vũ Hà Giang: Góp 1 cuốn sách là chương trình giàu ý nghĩa và xúc động nhất - Ảnh 6.

Hà Giang chụp ảnh cùng tập thể giáo viên trường THCS Hợp Thịnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại