Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại

Kim Thiền |

Suốt hơn 3 năm rưỡi từ ngày Sir Alex nghỉ hưu, rốt cuộc Man United đã lại có một trận thắng tưng bừng, không phải bằng tỷ số 2-0, mà bằng lối chơi mang dáng dấp oai hùng ngày nào.

Clip West Brom 0-2 Man United:


Hơn 3 năm rưỡi trước, trận đấu trên sân The Hawthorns cũng chính là trận đấu chia tay với HLV huyền thoại Alex Ferguson. Đấy là một trận đấu mãn nhãn, đẹp mắt, kịch tính với tỷ số hòa 5-5, nhưng cũng là trận đấu đem lại chức vô địch Premier League lần thứ 20 - lần cuối cùng tính đến nay, giúp Sir Alex thanh thản làm lễ kim bồn, rửa tay gác kiếm.

Tình cờ, trận làm khách trước West Brom hôm nay của Quỷ đỏ, có đến 5 trên 6 cầu thủ từng chơi bóng ở mùa giải cuối cùng của Sir Alex được ra sân ngay từ đầu. Nếu trong khung gỗ, David de Gea vẫn tỏa sáng đều đặn, thì cả Valencia, Phil Jones, Carrick và Rooney dù ít, dù nhiều đều có những ngày tháng khó khăn, nhưng hôm nay họ đã trở lại rực rỡ trong một Man United đang tìm lại chính mình.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 2.

Đây chẳng phải là trận thắng đầu tiên của Man United dưới thời Mourinho, cũng chẳng phải là lần đầu tiên Ibrahimovic ghi bàn, thậm chí nó còn là trận thắng thứ Tư liên tiếp của Quỷ đỏ, là trận thắng thứ 3 liên tiếp của họ ở đấu trường Premier League, nhưng trận thắng hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt. Với nó, một Man United hùng mạnh đang trở lại.

Suốt hơn 5 tháng dưới bàn tay dẫn dắt của Mourinho, suốt 17 trận Premier League, người hâm mộ Quỷ đỏ phát điên với đội nhà, bởi không hòa hay thua, thì những trận thắng của đội bóng chủ sân Old Trafford luôn làm trái tim những người yêu mến đội bóng này phải chịu thử thách khó lường, không bị gỡ hòa phút cuối, thì cũng phải chờ đến phút cuối mới có đủ đầy 3 điểm.

Hôm nay, hai bàn thắng của Ibrahimovic vào lưới West Brom cho phép Man United miệt mài tấn công, ép đội chủ sân The Hawthorns phải lùi về với số đông phòng ngự trong những phút cuối trận. Hôm nay, những cầu thủ Man United rời sân đều nhận được những tràng vỗ tay của khán giả, những cái đập tay chúc mừng của đồng đội.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 3.

Hôm nay, Fellaini lại được đưa vào sân ở những phút cuối, nhưng không phải để làm "trụ chống" trong vòng cấm địa đội nhà, hòng chống những đợt tấn công như vũ bão của Everton, mà để càn quét giữa sân, để cắm vào thẳng vòng cấm địa đối phương, hợp cùng Ibrahimovic tìm kiếm bàn thắng ngay cả khi đồng hồ trên sân bước sang những phút bù giờ.

Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn tranh cãi xem chính xác điều gì đã khiến Sir Alex nghỉ hưu. Alex Ferguson nói rằng ông thấy sợ từ khi người chị vợ qua đời, ông cũng sợ sẽ như người thầy của mình - Jock Stein gục ngã, ra đi vĩnh viễn trên đường pitch, ngay trước mặt mình. Sir Alex từ bỏ bởi sợ con tim mình không chịu nổi những cảm xúc mạnh mẽ mà một nhà cầm quân ở Man United phải đón nhận.

Jose Mourinho vốn là một con người sống thiên về cảm xúc, những biến cố cuộc đời khiến ông chai lì, nhưng hôm nay, người ta lại được thấy một Mourinho mềm yếu, trước một Quỷ đỏ oai hùng và mạnh mẽ. Trên sân hôm nay là một Mourinho già đi trông thấy, sau những tháng ngày vật lộn cùng Man United, nơi khóe mắt ông đã hằn thêm những vết chân chim, những quầng thâm hiện rõ...

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 4.

Kết thúc trận đấu, trong khi các cầu thủ Man United còn đi tặng áo cho các cổ động viên, người ta thấy Mourinho sau khi ôm HLV đội bạn, nhanh chóng đi thẳng vào đường hầm. Có lẽ, đây là lúc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn được ở một mình, để gặm nhấm niềm vui chiến thắng, để giữ cho con tim gõ lại nhịp bình thường.

Hôm nay, ông đã làm được cái điều mà những người yêu mến Man United mong mỏi bấy nay - đưa Quỷ đỏ trở lại, với đến một nửa đội hình của ngày cũ. Ibrahimovic đến Old Trafford để trở thành huyền thoại, với 16 bàn thắng từ đầu mùa, tiền đạo người Thụy Điển đang đi trên con đường trở thành huyền thoại.

Còn với Mourinho, khi con tim đã chung nhịp đập như Sir Alex ngày nào, theo cảm xúc mãnh liệt đi cùng Quỷ đỏ, gạt qua nỗi sợ hãi để tiến lên phía trước, giờ đây chẳng còn gì có thể ngăn cản ông cùng bầy Quỷ đỏ một lần nữa khiến cả Premier League phải run sợ.

Tỷ số: West Brom 0-2 Man United

Đội hình thi đấu

West Brom: Foster, Dawson (Morrison 74’), McAuley, Olsson, Nyom, Fletcher, Yacob, Brunt, Chadli (Leko 82’), Phillips (Robson-Kanu 82’), Rondon.

Man United: De Gea, Valencia, Jones, Rojo, Darmian, Ander Herrera (Smalling 90’), Carrick, Pogba, Lingard (Rashford 77’), Ibrahimovic, Rooney (Fellaini 84’).

Ghi bàn: Ibrahimovic (5', 56')

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 5.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 6.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 7.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 8.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 9.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 10.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 11.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 12.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 13.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 14.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 15.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 16.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 17.

Rốt cục, một Man United đắm say lòng người đã quay trở lại - Ảnh 18.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại