Ronaldo "tan nát cõi lòng"

AB |

Siêu sao Cristiano Ronaldo không nhận huy chương sau khi đội nhà thua Al Hilal trong trận tranh Siêu cúp Saudi 2024.

Ronaldo đã làm tất cả để có thể khởi đầu mùa giải 2024-2025 bằng một danh hiệu. Tại trận bán kết Siêu cúp Saudi, siêu sao 39 tuổi đóng góp một bàn, một kiến tạo giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Al Taawon và bỏ túi tấm vé lọt vào trận đấu cuối gặp kỳ phùng địch thủ Al Hilal.

Khi hai đội bước ra từ đường hầm để đá chung kết, Ronaldo khiến tất cả bất ngờ khi lấy tay chạm vào chiếc cúp vô địch. Với nhiều cầu thủ, việc chạm vào chức vô địch trước lúc bóng lăn là hành động "tối kỵ" vì có thể mang lại đen đủi.

Dù vậy, có lẽ Ronaldo vào bản thân, tin vào các đồng đội tại Al Nassr có thể đánh bại một Al Hilal được đánh giá đồng đều hơn. Ronaldo tin rằng bản thân sẽ bỏ túi danh hiệu thứ 36 trong sự nghiệp và thứ 2 tại châu Á.

Ronaldo chạm vào chiếc cúp vô địch khi bước ra sân

Thực tế, Ronaldo đã chơi không tệ. CR7 chính là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số bằng một tình huống chọn vị trí, dứt đỉnh tinh tế ở cuối hiệp 1. Bên cạnh đó, Ronaldo cũng bỏ túi pha lập công thứ 897 và lại thực hiện pha ăn mừng "siuuu" quen thuộc. Sau 45 phút đầu tiên, Al Nassr của Ronaldo dẫn trước với tỷ số 1-0, và toàn đội bước vào phòng thay đồ với tâm trạng hoàn toàn thoải mái.

Tuy nhiên, mọi thứ trở thành thảm họa trong hiệp 2. Phút 55, Sergej Milinkovic-Savic đánh dấu màn ngược dòng cho Al Hilal bằng tình huống xâm nhập vòng cấm dũng mãnh trước khi dứt điểm tung nóc lưới đối thủ.

Chưa dừng lại, một cầu thủ Serbia khác là Aleksandar Mitrovic còn lập cú đúp trong 6 phút, giúp Al Hilal vươn lên dẫn trước 3-1. Trong các bàn thua này, hàng thủ của Al Nassr đểu thi đấu thiếu tập trung, để tiền đạo đối phương phá lưới quá dễ dàng.

Malcom ấn định tỷ số 4-1 ở phút 72. Tiền đạo người Brazil tận dụng pha đỡ bóng lỗi của thủ môn Bento để đặt lòng vào lưới trống.

Phái trên, Ronaldo không giấu được sự bực tức với màn trình diễn của các đồng đội. CR7 đưa hai tay áp má, làm điệu bộ nằm ngủ. Theo truyền thông Saudi, Ronaldo đang muốn ám chỉ các đồng đội đang thi đấu như mơ ngủ. Sau đó, siêu sao 39 tuổi còn như đang xua tay, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Chưa dừng lại, trận đấu vừa kết thúc, Ronaldo đi thẳng vào đường hầm, trở về nhà thay vì ở lại nhận tấm HCB. Nhiều người nhận ra Ronaldo đang không hài lòng.

Ronaldo thực hiện động tác như đang đi ngủ, ngầm chỉ trích các đồng đội

Ghi 66 bàn sau 72 trận cho Al Nassr, Ronaldo vẫn chưa có bất kỳ danh hiệu lớn nào cùng đội bóng này. Mùa trước, toàn đội phải cúi đầu trước Al Hilal. Tại giải VĐQG, toàn đội kém đối thủ tới 14 điểm, chưa kể thất bại trong 2 trận chung kết ở đấu trường cúp.

Ronaldo có lẽ đã vỡ mộng vì đặt niềm tin vào bản kế hoạch hoành tráng được Al Nassr vẽ ra. Đội bóng đã mua về hàng loạt ngôi sao tuy nhiên, vẫn thất bại toàn tập trước Al Hilal. Trận thua 1-4 vừa qua cho thấy khoảng cách giữa đôi bên không nhỏ.

Bản thân Ronaldo ghét thất bại, đôi khi có hành động mất kiểm soát. Việc ám chỉ đồng đội chơi như mơ ngủ vừa qua được cho đã khiến nhiều cầu thủ cảm thấy không hài lòng. Theo tờ Foot Mercato, tiên đạo Sadio Mane đang muốn rời đi vì "không chịu nổi" Ronaldo.

Về phần mình, Ronaldo có lẽ không còn lựa chọn tốt hơn Al Nassr ở giai đoạn này của sự nghiệp. Vì thế, CR7 nhiều khả năng không rời đi mà thúc giục đội bóng bổ sung nhân sự trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng chỉ còn khoảng 10 ngày.

Người đồng đội cũ Rio Ferdinand cho rằng Ronaldo sẽ gia hạn và thi đấu cho Al Nassr ít nhất thêm 3 năm nữa. Nếu điều này xảy ra, cơ hội giành danh hiệu mở ra rất nhiều với Ronaldo. Thế nhưng, không ai dám chắc liệu CR7 có thể chinh phục được nó hay không.

Ronaldo nhiều khả năng vẫn sẽ ở lại Al Nassr

Nguồn: Planet Football

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại