Rồi cũng đến lúc Ronaldo, Messi phải chồn chân mỏi gối

Hà Sơn |

Trong vòng một thập kỷ gần đây, chưa bao giờ người hâm mộ cùng lúc phải chứng kiến nhiều ngôi sao xuất sắc của bóng đá thế giới lại cùng “rủ nhau” sa sút như mùa giải năm nay.

Một thế hệ vàng sắp đi qua

Tại La Liga, Ronaldo đang có sự khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 2010/11 với việc chỉ ghi được vỏn vẹn có 2 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Giống như sự sắp đặt của số phận, trong khi Ronaldo sa sút thảm hại, thì ở chiều ngược lại, đối thủ lớn nhất của anh, Lionel Messi cũng chẳng khá hơn khi liên tục bị những chấn thương hành hạ và chưa hẹn ngày trở lại.

Điều đáng là những chấn thương đang ngày càng đến nhiều hơn với Messi. Đây là điều đáng báo động. Bởi từ trước đến nay, ngôi sao người Argentina vốn được xem như cầu thủ miễn nhiễm với chấn thương.

Cùng chung cảnh ngộ với Messi và Ronaldo là rất nhiều ngôi sao khác đang chơi tại Premier League cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trong đó, tiêu biểu là bộ đôi đình đám gồm Rooney và Fabregas.

Rồi cũng đến lúc Ronaldo, Messi phải chồn chân mỏi gối - Ảnh 1.

Đã đến lúc Messi, Ronaldo chẳng thể ngoảng mặt với thời gian nữa rồi.

Tại Old Trafford, Rooney đang là "bài toán" khiến người đặc biệt Mourinho phải hết sức đau đầu khi không biết phải sử dụng "gã Shrek" như thế nào cho thích hợp.

Trong khi đó, tại Chelsea, HLV Antonio cũng đang dần hết kiên nhẫn với tiền vệ Cesc Fabregas. Tính tới thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Ý mới chỉ cho tiền vệ người Tây Ban Nha đá chính duy nhất một trận, kèm theo đó là 3 lần ra sân từ băng ghế dự bị.

Đó chỉ là những ví dụ tiêu biểu cho sự đi xuống của một thế hệ cầu thủ đầy tài năng từng làm mưa làm gió trên bầu trởi bóng đá thế giới trong suốt cả thập kỷ qua.

Quy luật mười năm

Có thể, sẽ hơi sớm nếu chúng ta cho rằng thời của những Messi, Ronaldo hay Rooney đã hết. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là họ đang đi về cuối chặng đường của sự nghiệp.

Điều gì khiến cho những ngôi sao kể trên, những người mới chỉ mùa giải năm ngoái còn tung hoành trên khắp các sân cỏ bước vào giai đoạn sa sút? Thời gian là kẻ thù lớn nhất với các cầu thủ. Nó sẽ bào mòn tất cả, và không một ai có thể né tránh được.

Những Messi, Ronaldo, Rooney hay Cesc Fabregas tuy chưa phải là quá già. Họ mới chỉ ở mức ngấp ngé 30 tuổi. Ở độ tuổi đó, nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa của họ vẫn còn chơi rất sung sức. Nhưng vấn đề có lẽ là bởi họ đã tỏa sáng quá sớm so với độ tuổi của mình.

Người ta đã thống kê ra được, một cầu thủ chuyên nghiệp thường chỉ có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong khoảng thời gian 10 năm, tương đương với khoảng 500 trận đấu đỉnh cao. Và với 4 ngôi sao kể trên, họ đều đã vượt qua quãng thời gian này.

Rồi cũng đến lúc Ronaldo, Messi phải chồn chân mỏi gối - Ảnh 2.

Với Ronaldo và Rooney, những ngày vui đang trôi dần vào dĩ vãng.

Ronaldo và Rooney cùng sinh năm 1985, họ đều nổi lên trong những năm 2004 - 2005 và đạt tới đẳng cấp cao nhất trong vài năm sau đó.

Trong khi Messi và Fabregas tuy tuổi đời ít hơn (cùng sinh năm 1987), nhưng họ thậm chí còn nổi lên sớm hơn so với Rooney và Ronaldo. Nếu như Cesc Fabregas đã khẳng định được tên tuổi của mình trong màu áo Arsenal khi mới chỉ 17 tuổi, thì ở tuổi 22, Messi đã là chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA.

Tính đến thời điểm hiện tại, những cầu thủ kể trên đều đã có hơn 500 trận đấu đỉnh cao cho cả CLB lẫn ĐTQG. Và theo quy luật tự nhiên, việc họ sa sút là điều khó tránh khỏi.

Dù cho những người như Ronaldo hay Messi vẫn còn có thể duy trì phong độ đỉnh cao thêm một thời gian nữa, nhưng từ bây giờ, phong độ của họ sẽ từng bước suy giảm theo năm tháng.

Khoảng trống kế cận

Rooney, Ronaldo, Messi, Fabregas chính là 4 đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ cầu thủ sinh vào khoảng thời gian từ 1985-1987. Có một điểm đáng chú ý là, đây cũng được xem là thế hệ cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Họ, với tài năng xuất chúng của mình, đã miệt mài cống hiến những gì tinh túy nhất cho bóng đá thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Nhưng rồi, giống như con tàu về cuối sân ga, ngày những thần tượng kể trên dừng lại chắc hẳn cũng không còn bao xa.

Đó rõ ràng một nốt trầm với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ không còn được thấy những pha đi bóng ma thuật của Messi, pha chọc khe chết chóc của Fabregas hiện hữu trên sân cỏ nữa.

Nhưng càng lo lắng hơn là khoảng trống mà họ để lại sẽ thật khó để có thể tìm người thay thế.

Rồi cũng đến lúc Ronaldo, Messi phải chồn chân mỏi gối - Ảnh 3.

Sau lưng Messi và thời của những siêu sao là khoảng trống mênh mông.

Trong vài năm trở lại đây, người hâm mộ quen với việc so sánh giữa Ronaldo và Gareth Bale. Giữa họ đúng là có những điểm tương đồng. Nhưng nếu khách quan thừa nhận thì đẳng cấp của tiền vệ người xứ Wales vẫn chưa thể so sánh được với Ronaldo. Mặt khác, Bale năm nay cũng đã 27 tuổi. Nghĩa là anh cũng đã tiệm cận với đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình. Và thật khó để phát triển thêm nữa.

Ở Barca, Neymar được xem là người sẽ thay thế Messi, nhưng cũng như Bale, tiền đạo người Brazil cũng khó lòng đạt tới được đẳng cấp của Messi, nếu không muốn nói là không thể.

Trong khi đó, ở Chelsea hay Man United, người ta vẫn chưa thể tìm thấy truyền nhân xứng đáng của những Fabregas hay Rooney.

Vẫn biết rằng quy luật của tạo hóa chẳng buông tha bất cứ một ai, nhưng nay mai thôi, không còn được xem những Messi hay Ronaldo lướt đi cùng những kiệt tác trên sân cỏ, hẳn người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ chẳng thể tránh nổi sự hụt hẫng.

Vậy, hãy cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép. Hãy tận hưởng từng giây phút những siêu sao ấy còn cống hiến những siêu phẩm trên sân cỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại