Tin đồn lạnh gáy về các nguyên thủ quốc gia

Năm 2013, người ta chứng kiến không ít những tin đồn lạnh gáy về các nguyên thủ quốc gia như họ bị bắt, bị ám sát hay bị đảo chính...

Trong thời đại công nghệ thông tin, những tin đồn kiểu này có sức phát tán cực kỳ nhanh, mạnh và rộng khắp. Vì là những tin đồn dính đến các nguyên thủ quốc gia nên nhiều khi nó gây ra ảnh hưởng rất lớn đến một đất nước.

Ảnh minh họa
Tin đồn thất thiệt về việc Tổng thống Obama bị tấn công từng khiến thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo.

Tin đồn Kim Jong Un bị đảo chính, bị ám sát

Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên – ông Kim Jong Un có lẽ là vị nguyên thủ quốc gia phải đối diện với nhiều tin đồn thất thiệt nhất trong năm 2013. Không chỉ dính tin đồn bị ám sát, ông Kim Jong Un còn bị tung tin là phải đối mặt với một cuộc đảo chính. Chưa hết, ông Kim Jong Un còn đối mặt với tin đồn cực kỳ giật gân và khủng khiếp liên quan đến vụ xử tử người chú rể quyền lực.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã vắng mặt bí ẩn suốt hơn một tuần trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang. Sự vắng mặt đó đã làm dấy lên một loạt tin đồn, trong đó có tin đồn về một cuộc đảo chính.

Tiếp đó, vào tháng 5, sau sự kiện một nữ cảnh sát giao thông Triều Tiên được trao tặng Huân chương Anh hùng cao quý, báo chí Hàn Quốc rộ lên tin đồn Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa thoát chết trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng hoặc một vụ ám sát.

Trong bản tin vắn được hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên – KCNA phát đi hôm 5/5, Bình Nhưỡng cho biết họ vừa trao tặng Huân chương Anh hùng cho nữ cảnh sát giao thông trẻ có tên là Ri Kyong-Sim vì cô đã “thể hiện tinh thần anh hùng, xả thân quên mình để bảo vệ sự an nguy cho đầu não của cuộc cách mạng trong một tình huống bất ngờ”.

Cụm từ “đầu não của cuộc cách mạng” thường được Triều Tiên dùng để chỉ đến Lãnh đạo tối cao của nước này. Chính vì thế, báo chí Hàn Quốc tin rằng, nữ cảnh sát giao thông Ri Kyong-Sim có thể đã cứu Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thoát chết trong một vụ tai nạn hoặc là trong một vụ ám sát.

Tin đồn trên không thể giải đáp. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông Kim Jong Un bị dính tìn đồn bị ám sát. Hồi đầu năm 2012, chỉ vài tháng sau khi Nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên cầm quyền, trang Twitter và các trang mạng xã hội của Trung Quốc khiến nhiều người bị sốc khi “tung” ra tin đồn về việc ông này đã bị ám sát. Theo các trang xã hội này, Nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đã bị ám sát khi đang có chuyến thăm đến Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Bắc Kinh. Tin đồn này sau đó đã được chứng minh là hoàn toàn không có thật.

Có lẽ một trong những tin đồn chấn động nhất, khủng khiếp nhất liên quan đến Nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un là ông này được cho là đã xử tử người chú rể quyền lực bằng hàng trăm con chó bị bỏ đói suốt 3 ngày. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin và cả các nhà phân tích sau đó đã đưa ra một loạt lập luận hợp lý để bác bỏ tin đồn giật gân nói trên.

Mỹ chao đảo trước tin Tổng thống bị tấn công

Cũng trong tháng 4 năm ngoái, trang Twitter của hãng thông tấn AP đã bị tin tặc tấn công và dùng nó để tung tin đồn thất thiệt về việc Nhà Trắng bị đánh bom khiến Tổng thống Barack Obama bị thương. Thông tin này vừa được đưa ra đã làm cho thị trường tài chính Mỹ được một phen hoảng loạn, chao đảo.

Theo các nguồn tin báo chí cho biết vào thời điểm đó, từ tài khoản của hãng tin AP trên Twitter tung ra dòng tin: “Tin nóng: Hai vụ nổ ở Nhà Trắng và Barack Obama bị thương”. Chỉ trong tích tắc vài giây sau khi thông tin thất thiệt trên được tung ra, thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm mạnh. Chỉ số Dow Jones rơi tự do và thị trường nhanh chóng mất gần 200 tỉ USD. Diễn biến đầy hoảng loạn này buộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các nhà quản lý chứng khoán của Mỹ phải nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc.

Hãng thông tấn AP sau đó đã phải khẩn trương ra thông báo cho biết, tài khoản Twitter của họ bị hacker tấn công và thông tin về việc ông Obama bị thương là hoàn toàn giả mạo. Nhà Trắng cũng lên tiếng bảo đảm rằng, Tổng thống Obama hoàn toàn khoẻ mạnh.

Ngay sau khi thông tin về việc Tổng thống Obama bị thương được xác nhận là tin giả, thị trường chứng khoán Mỹ đã nhanh chóng bật tăng trở lại. Các nhà giao dịch đã thở phào nhẹ nhõm sau những giây phút nghẹt thở.

Sốc tin đồn Tổng thống Iran bị bắt

Năm 2013 còn xuất hiện tin đồn Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad bất ngờ bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ của Iran bắt giữ.

Theo trang WND.com, Tổng thống Ahmadinejad đang trở về từ một hội chợ sách ở thủ đô Tehran thì cố vấn an ninh của ông này được thông báo Nhà lãnh đạo Iran sẽ phải trình diện tại văn phòng của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyyed Ali Hosseini Khamenei vì vấn đề khẩn cấp.

Tuy nhiên, thay vì được đưa đi gặp Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ahmadinejad lại bị đưa đến một văn phòng bí mật của Bộ Ngoại giao. Tại đây, ông cùng với đội ngũ an ninh của mình bị tước vũ khí cũng như các thiết bị thông tin, liên lạc.

Một nguồn tin tiết lộ với WND rằng, Tổng thống Ahmadinejad sau đó đã bị buộc phải vào một văn phòng của ông Hossein Taeb – người đứng đầu bộ phận tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, để chịu sự tra khảo. Ông Ahmadinejad bị đồn là đã bị giam giữ suốt 7 giờ đồng hồ.

Thông tin về việc một Tổng thống quyền lực và nổi tiếng cứng rắn bị bắt giữ đương nhiên là gây rúng động dư luận. Tin đồn này sau đó không được xác nhận về độ xác thực nhưng nó được tung ra đúng thời điểm đang diễn ra một cuộc đấu tranh chính trị trong nội bộ ở Iran trước thềm cuộc bầu cử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại