Nga lo sợ gấu koala Tổng thống Putin ôm bị Australia "làm thịt"

Hải Võ |

Đại sứ quán Nga tại Australia bày tỏ hy vọng chú gấu koala nổi tiếng được Tổng thống Nga Vladimir Putin ôm tại hội nghị thượng đỉnh G-20 năm ngoái... không bị nhà chức trách giết.

"Nhân vật" tại G-20 khiến cả Obama và Putin phải "xếp hàng diện kiến"

Màn "giảng hòa" ngoạn mục của Abbott với Putin ở G-20

"Hy vọng trong số gấu koala đã 'an nghỉ' không có những con được các lãnh đạo thế giới chụp ảnh cùng tại hội nghị G-20 ở Brisbane" - Đại sứ quán Nga đăng dòng trạng thái trên Facebook hôm 4/3.

Theo tờ The Moscow Times, chính quyền địa phương vừa thừa nhận rằng 686 con gấu koala đã bị giết ở bang Victoria trong năm 2013 và 2014.

Nhà chức trách bang Victoria cho biết, họ phải "xử lý" bớt gấu koala bởi số lượng loài này trong khu vực đã vượt xa mật độ tiêu chuẩn là 1-11 con/hecta. Điều này gây ra bệnh tật và tình trạng thiếu thốn thức ăn đối với koala.

Trang Facebook của Đại sứ quán Nga tại Australia đăng dòng trạng thái hôm 4/3.

Trang Facebook của Đại sứ quán Nga tại Australia đăng dòng trạng thái hôm 4/3.

Bên cạnh thông tin trên, Đại sứ quán Nga tại Australia cũng đăng tải hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Italia Matteo Renzi và ông Putin đang vui vẻ ôm những chú koala tại hội nghị G-20.

Hình ảnh các lãnh đạo thế giới ôm koala được xem là một trong số ít những phút giây nhẹ nhàng và thoải mái tại hội nghị G-20 2014, giữa những căng thẳng trong quan hệ Nga - phương Tây xoay quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Koala là loài gấu túi có nguồn gốc từ Australia và trở thành loài động vật được bảo vệ kể từ thập niên 1930.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) cũng vui vẻ ôm koala tại G-20. Ảnh: Daily Mail.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) cũng vui vẻ ôm koala tại G-20. Ảnh: Daily Mail.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại