Đi nhờ ô, nữ sinh 14 tuổi bị hiếp tập thể rồi bóp cổ tới chết

Bảo An |

(Soha.vn) - Một bé gái 14 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể và bị bóp cổ tới chết khi đang trên đường từ trường về nhà ở bang Tây Bengal, Ấn Độ hôm 10/6.

Theo cảnh sát, khi đang trên đường từ trường học về nhà tại Nadia, Tây Bengal, Ấn Độ thì trời bất ngờ đổ mưa, nữ sinh lớp 7 đã trú dưới một nhà ga tàu hỏa ở khu vực Gede.

Bimal Sardar, một người hàng xóm của bé gái 14 tuổi này, đã đề nghị cho cô bé che chung ô về nhà. Tuy nhiên, Bimal Sardar cùng với hai đồng phạm khác đã ép bé gái vào sau một bụi cây nghệ ven đường, cưỡng hiếp tập thể cô bé và sau đó bóp cổ nạn nhân cho tới chết.

Đi nhờ ô dưới trời mưa, nữ sinh 14 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể
 

Thi thể của bé gái được phát hiện bởi cảnh sát vào sáng ngày 11/6.

“Nghi phạm Sardar hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Hắn ta đã thừa nhận tội của mình trong quá trình thẩm vấn. Hắn cũng đã tiết lộ danh tính của hai đồng phạm tham gia vụ hiếp dâm, nhưng bọn chúng hiện đang bỏ trốn”, cảnh sát địa phương cho biết.

Cũng vào ngày 11/6, thi thể một phụ nữ đã được phát hiện tại Nadia. Cảnh sát cho biết họ đang nghi ngờ nạn nhân có thể bị hiếp và giết chết sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại