Chuyện "thường" của quan TQ: Mua dâm, mua nhà được "trả tiền hộ"

Hải Võ |

Mua dâm có người trả tiền, một cuộc điện thoại có nhà mới... là những "đãi ngộ nhỏ" mà các tham quan TQ lúc nào cũng có thể hưởng thụ - theo Phượng Hoàng.

"Thì ra quan trường Trung Quốc hối lộ 'có quy tắc', chứ không đơn giản cứ đưa tiền, mời cơm là được" - Đó là lời một phóng viên sau khi tham dự phiên xét xử cựu phó thanh tra Ủy ban chính pháp Thâm Quyến, theo tờ Thâm Quyến Buổi Tối.

"Đưa hối lộ" cũng là một... môn nghệ thuật, bên trong có rất nhiều "học vấn uyên thâm" - trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) bình luận.

Mỗi vị quan chức có tính cách khác nhau, sở thích và thói quen cũng đa dạng.

Trong đó, dạng "yêu tiền" được cho là... dễ làm việc nhất, chỉ cần tặng phong bì là... xong chuyện.

Những vị quan "tâm tư bất định" mới là đối tượng mà các vị chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư... phải hao tâm tốn sức để chiều lòng.

Với các vị thích "giải trí lành mạnh" thì có thể tặng thẻ VIP của các tụ điểm sang trọng.

Còn với những quan "lo lắng chuyện con cái", thì các nhà hảo tâm lại "giúp đỡ" chuyện xuất ngoại học hành.

Hay với các quan ham sắc, thì lại có "bạn bè" sẵn sàng quẹt thẻ "không giới hạn" để quan được một phút vui vẻ bên các mỹ nhân.

Những người hối lộ phải vận dụng hết "sức sáng tạo" để làm hài lòng các quan, hòng giúp cho việc làm ăn được trôi chảy.

Quan trường TQ cũng vì vậy mà "muôn màu muôn vẻ" - Phượng Hoàng viết.

Mua dâm hơn 40 lần đều có người... thanh toán "hộ"

Quan háo sắc Vương Hợp Ý (chắp tay).
Quan "háo sắc" Vương Hợp Ý (chắp tay).

Đó là trường hợp của cựu phó thanh tra thuộc Ủy ban chính pháp Thâm Quyến Vương Hợp Ý, 55 tuổi. Chức vụ của ông này tương đương với cấp phó một đơn vị Cục.

Ông Vương "ngã ngựa" do bị quần chúng tố cáo đích danh.

Người tố cáo mang họ Trần, là chủ một doanh nghiệp có phát sinh vấn đề tranh chấp và được "người quen" giới thiệu tới Vương.

Vương tự xưng có thể xử lý vấn đề tranh chấp của một công ty, và yêu cầu được "ăn" 800.000NDT... tiền thù lao.

Đặc biệt, Vương có sở thích... mua dâm. Từ năm 2007 tới 2011, ông này đã nhiều lần tới Đông Quan cùng các nơi khác mua dâm, tổng cộng tới hơn 40 lần.

Mỗi lần như vậy, Vương đều kéo ông Trần đi cùng để... trả tiền hộ. Tuy nhiên, vụ tranh chấp của công ty ông Trần kéo dài 4 năm vẫn không được giải quyết, khiến ông này rất tức giận.

Tháng 5/2011, Vương Hợp Ý lại "nổi hứng" rủ ông Trần đi Đông Quan... tắm hơi. Lần này, ông ta bị Trần quay lén cảnh "ăn chơi" và ghi âm câu chuyện "thù lao 800.000NDT" đem tố cáo với chính quyền.

Tháng 12/2014, Vương bị tuyên án tù 11 năm, tịch thu tài sản 550.000NDT.

Một cuộc điện thoại có ngay... nhà mới

Lương Đạo Hành - một cuộc điện thoại có ngay nhà mới cho con gái.

Lương Đạo Hành - một cuộc điện thoại có ngay nhà mới cho con gái.

Để mua được 1 căn nhà tại Thâm Quyến, nhiều người có thể phải tích lũy cả đời cũng không đủ tiền. Nhưng với cựu Phó thị trưởng Lương Đạo Hành, thì chỉ cần... 1 cuộc điện thoại.

Năm 2007, con gái út của Lương đi lấy chồng, nhưng lại... chưa có nhà mới.

Theo Phượng Hoàng, một buổi sáng tháng 5/2007, Lương Đạo Hành gọi điện cho một người họ Lý - vốn là phó tổng một công ty ở Thâm Quyến, "nhờ tư vấn" xem ở khu vực Tân Thành, Thâm Quyến "còn nhà hay không".

Khi đó, ông Lý đáp khu vực này đã bán hết nhà từ năm 2004. Tuy nhiên, Lương vẫn yêu cầu Lý "nói lại một tiếng" với tổng giám đốc họ Trương.

Không lâu sau, Trương đã gọi lại cho Lương và nói có 1 căn hộ còn trống, đồng thời "chiết khấu" luôn 420.000NDT, bằng tiền mua căn hộ cho vợ chồng Lương Đạo Hành.

Sau đó, Lương lại hỏi - "Còn nội thất tính thế nào?". Trương lập tức lấy danh nghĩa trang trí nội thất "biếu" tiếp Lương 600.000 Dollar Hồng Kông.

Ngày 19/11/2014, Lương Đạo Hành bị tuyên án tù 10 năm, tịch thu tài sản trị giá 1.000.000NDT.

Thích đánh golf, tự có người mang tiền đến cho

Quan 2 mặt thích đánh golf Hàn Giang.

"Quan 2 mặt" thích đánh golf Hàn Giang.

Phượng Hoàng cho biết, có những tham quan sinh hoạt rất... bình dị, trong công tác cũng rất cần cù chăm chỉ, nhưng lại không hề ngần ngại trong việc nhận hối lộ.

Cựu phó chủ nhiệm Thường ủy Hội đồng nhân dân quận Nam Sơn, Thâm Quyến Hàn Giang được xem là ví dụ điển hình của dạng "quan chức 2 mặt".

Sau khi có thông tin ông Hàn bị điều tra, nhiều đồng nghiệp của ông này vẫn cảm thấy mơ hồ, bởi Hàn Giang để lại ấn tượng là một cán bộ "rất mộc mạc".

Ông Hàn thường đến cơ quan đúng 8h30 sáng và ở lại... làm thêm giờ vào ngày cuối tuần.

Trên thực tế, Hàn Giang lại là một tay ăn hối lộ nổi tiếng. Những người "thân" với ông Hàn đều biết ông ta có sở thích chơi golf và "rất chú trọng đầu tư cho môn thể thao này".

Golf là môn thể thao quý tộc, ở Thâm Quyến mỗi thẻ hội viên câu lạc bộ golf có giá lên tới hàng trăm ngàn NDT.

Hàn Giang có "qua lại thân thiết" với một giám đốc họ Trương. Năm 2009, Hàn "tâm sự" với Trương rằng muốn làm thẻ hội viên của Hội golf Quan Lan Hồ (Thâm Quyến).

Giám đốc họ Trương lập tức "hiểu ý" và đưa ngay cho Hàn 2.000.000NDT (hơn 6 tỉ VNĐ), để Hàn làm "thẻ đen" của Hội trên.

Sau này, ông Trương còn giúp cấp trên của Hàn Giang làm một "thẻ Ruby" cũng của Hội golf này, nhờ đó công ty của Trương "rất được chiếu cố".

Ngày 25/12/2013, Hàn Giang bị tuyên án 12 năm tù, tịch thu tài ản 200.000NDT.

Sửa sang biệt thự, có người tự nguyện "giúp đỡ"

Lý Tử Hoa

Lý Tử Hoa

Cơ quan thu mua của chính phủ là một "miếng mồi béo bở" ở Trung Quốc. Rất nhiều nhà đầu tư vì muốn trúng thầu mà không tiếc trăm phương nghìn kế "lấy lòng" các quan.

Lý Tử Hoa có gần 10 năm nắm giữ vị trị trí phó chủ nhiệm Trung tâm thu mua của chính quyền thành phố Thâm Quyến, ăn hối lộ của 8 công ty lên tới 500.000NDT.

Năm 2007, Lý Tử Hoa có ý định sửa nhà. Ngô Tiểu Phàm là giám đốc một công ty công nghệ ở Thâm Quyến, nghe được phong thanh bèn "đi trước một bước", "giúp đỡ" Lý thanh toán chi phí.

Giám đốc họ Ngô còn tranh thủ thanh toán luôn tiền sửa nhà của... cha mẹ Lý Tử Hoa.

Đương nhiên, dưới sự "bảo kê" của Lý, công ty của Ngô đã trúng thầu cung cấp máy tính cho chính quyền.

Khi ra tòa xét xử, Lý Tử Hoa vẫn cứng miệng rằng "bạn bè gặp nhau tặng chút quà, không cảm thấy đó là phạm tội".

Ông Lý bị tuyên án 10 năm tù. Hôm 20/10/2014, Tòa án Thâm Quyến bác đơn kháng cáo của ông này, giữ nguyên bản án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại