Ảnh "tình yêu vượt thời gian" gây sốt trên Facebook TT Singapore

Hải Võ |

Ngày 26/3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đăng trên Facebook một tấm hình thể hiện "tình cảm vượt thời gian" của cha mẹ ông - cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và bà Kha Ngọc Chi.

Ông Lý Hiển Long viết - "Cha mẹ tôi đã chụp ảnh tại Cầu Than Thở (Bridge of Sighs) ở trường đại học Cambridge. Tôi đã từng nhắc rằng đó là một trong những địa điểm yêu thích của họ.

Bức ảnh đầu tiên 2 người chụp ở đó khi còn là sinh viên, và họ luôn cố gắng trở lại đây mỗi lần tới thăm Cambridge.

Bức ảnh thứ hai được chụp khi cha mẹ tới dự lễ tốt nghiệp của tôi năm 1974 - chắc hẳn tôi phải ở đâu đó xung quanh [cười].

Tấm ảnh cuối là khi cha mẹ tôi đã già, hạnh phúc và khỏe mạnh, vào năm 2000.

Giờ thì cả 2 người đã ra đi. Cầu mong họ được an nghỉ".

3 bức ảnh ông Lý Quang Diệu và bà Kha Ngọc Chi chụp tại Cầu Than Thở ở ĐH Cambridge (Anh) được ông Lý Hiển Long đăng trên Facebook.

3 bức ảnh ông Lý Quang Diệu và bà Kha Ngọc Chi chụp tại Cầu Than Thở ở ĐH Cambridge (Anh) được ông Lý Hiển Long đăng trên Facebook.

Chỉ trong khoảng 4 tiếng, bài viết của Thủ tướng Singapore đã nhận được 170.000 lượt like và gần 10.000 lượt chia sẻ trên Facebook.

Cư dân mạng đã dành những lời tốt đẹp nhất để nói về "tình yêu vượt thời gian" này của ông Lý Quang Diệu.

"Một người chồng tốt, người cha tuyệt vời và nhà lãnh đạo vĩ đại của Singapore" - một cư dân mạng có nickname Mie Mie viết.

"Tôi thích ý nghĩ rằng ông Lý và bà Kha đã 'trở lại chốn xưa' một lần cuối trước khi linh hồn của họ bay đi cùng nhau. Điều đó thật tuyệt phải không" - một người tên Dawn Lee chia sẻ.

"Những tấm hình đẹp và vô giá. Có một điều tất cả chúng ta nên học... đó là tình yêu vô điều kiện" - một người khác nói.

"Đây chính là tình yêu đích thực, là sự kiên trì và tử tế. Ông Lý Quang Diệu và bà Kha Ngọc Chi có tất cả điều đó".

Tình yêu giữa ông Lý Quang Diệu và Kha Ngọc Chi là cả một câu chuyện dài. Tình cảm của cả 2 đã nảy sinh từ năm 1944. Sau đó, Lý Quang Diệu sang Anh du học tại ĐH Cambridge danh giá vào tháng 9/1946.

Tháng 7/1947, Kha Ngọc Chi cũng giành được học bổng du học ở Cambridge và hai người tự tổ chức lễ đính hôn trong một nhà hàng nhỏ ở Stratford-upon-Avon vào tháng 12/1947.

Khi trở về Singapore, chàng trai Lý Quang Diệu mới đến nhà gái xin cưới, khiến cả nhà bà Kha được một phen... hết hồn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại