Quang Hải “tàng hình”, CLB CAHN gục ngã trong ngày HLV Kim Sang-sik phải sầu lòng

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Tú Anh) |

HLV tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ không thể hài lòng nếu chứng kiến phong độ nhạt nhoà của những tuyển thủ quốc gia trong màu áo CLB CAHN.

Vòng 2 V.League, CLB CAHN với nhiều hảo thủ và lợi thế sân nhà được đánh giá nhỉnh hơn so với CLB Thanh Hoá. Đây là trận đấu mà những tuyển thủ quốc gia như thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Văn Thanh hay tiền vệ Quang Hải được HLV Mano Polking xếp ở đội hình xuất phát.

Thế nhưng, chẳng một ai trong số những tuyển thủ kể trên tạo được dấu ấn tích cực, trong ngày mà các hầu hết các cầu thủ của CLB CAHN đều nhạt nhoà ở Hàng Đẫy.

Ngay phút thứ 12, thủ môn Nguyễn Filip đã mắc sai lầm khiến CLB CAHN suýt phải trả giá. Thủ thành này chạm bóng hỏng để Văn Thắng chớp thời cơ đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài cắt còi vì cho rằng Văn Thắng đã kéo áo trung vệ CAHN. Sau khi xem lại VAR, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng cho CLB Thanh Hoá.

Sau pha bóng lỗi của Nguyễn Filip, trận đấu đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa to tại Hàng Đẫy. Sân trơn bóng ướt khiến các pha lên bóng của cầu thủ 2 bên bị rời rạc, thiếu hoàn toàn độ chính xác. CLB CAHN kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng thiếu ý tưởng trong các pha tấn công. Họ không thể tổ chức được những pha phối hợp mạch lạc do hạn chế của tuyến giữa.

Quang Hải và các đồng đội thi đấu nhạt nhoà.

Quang Hải được kỳ vọng nhưng anh vẫn nhạt nhoà trên sân. Thời điểm cuối hiệp 1, đội chủ sân Hàng Đẫy thêm một lần suýt nhận bàn thua sau khi Thanh Hoá tổ chức được một đợt phản công nhanh.

Sau hiệp 1 với chất lượng chuyên môn thấp, hai đội chơi có phần nỗ lực hơn sau giờ nghỉ. CLB CAHN vẫn là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng độ hiệu quả vẫn không được cải thiện là bao.

Khi hàng tấn công còn đang loay hoay, hàng phòng ngự của CLB CAHN đã mắc sai lầm và lần này, đội chủ nhà đã thực sự phải trả giá. Phút 59, tuyến giữa của CAHN quá sơ sểnh, để mất bóng từ giữa sân. Antonio bên phía Thanh Hoá tận dụng cơ hội để chuyền bóng rất vừa tầm cho Yago Ramos ghi bàn trong pha đối mặt với Nguyễn Filip.

Sau bàn thua, HLV Polking tung Phan Văn Đức – một tuyển thủ khác vào sân với hy vọng tăng cường khả năng tấn công. Thế nhưng, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn chơi “như gà mắc tóc”, cực kỳ bế tắc và thiếu ý tưởng.

Tình huống hiếm hoi mà đội chủ nhà có cơ hội thực sự nguy hiểm ở thời điểm giữa hiệp, nhưng họ lại thiếu may mắn. Đón bóng từ pha phá không dứt khoát của hậu vệ đội khách, Văn Đô cứa lòng nhưng bóng lại dội cột dọc bật ra.

CLB Thanh Hoá đã trừng phạt sai lầm của CLB CAHN.

Suốt những phút còn lại, CLB CAHN vẫn hoàn toàn bế tắc. Quang Hải, Phan Văn Đức đều bất lực trước hàng phòng ngự chơi tập trung của Thanh Hoá. Đội chủ nhà không triển khai được bất kỳ một pha tấn công chất lượng nào, thậm chí còn bị đe doạ thủng lưới sau đòn phản công của Thanh Hoá ở thời điểm cuối trận.

Với phong độ nhạt nhoà, CLB CAHN chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 0-1. Đây là trận đấu đáng thất vọng của Quang Hải cũng như các tuyển thủ khác ở đội bóng thủ đô.

Rõ ràng, nếu theo dõi màn trình diễn của những cầu thủ này, HLV Kim Sang-sik có lý do để phải phiền lòng, trong bối cảnh ĐTQG liên tục phải chịu những thất bại trong thời gian gần đây.

Tỷ số chung cuộc: CLB CAHN 0-1 Thanh Hoá

Đội hình xuất phát

Tiểu Lâm Mộc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại