Đơn vị tình báo toàn binh lính tự kỷ của Israel

Quân đội Israel đã thành lập một đơn vị tình báo đặc biệt bao gồm các binh sĩ bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.

Người phát ngôn của văn phòng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, những người lính mắc chứng tự kỷ có khả năng trực quan và phân tích đáng chú ý. "Họ có thể phát hiện ngay cả những chi tiết nhỏ nhất, mà hầu hết mọi người đều không nhìn ra”, thông cáo cho biết.

Người chỉ huy của đơn vị, được gọi là "Đại tá J ", nói rằng sự thành công của chương trình đã vượt xa sự mong đợi của họ.

"Nhiệm vụ của họ là phân tích dữ liệu từ hình ảnh vệ tinh hoặc do máy bay không người lái gửi về," ông nói.

"Với sự giúp đỡ của các sĩ quan bình thường và các công cụ giải mã, họ phân tích những hình ảnh nhằm cung cấp dữ liệu chính xác, hỗ trợ các chỉ huy chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến”.

Ý tưởng của việc tận dụng thế mạnh đặc biệt của các binh sĩ tự kỷ để phân tích tình báo xuất phát từ vài trường hợp đã từng phục vụ trong lực lượng tình báo quân đội. Khi họ đưa ra đề nghị để thành lập Đơn vị 9900 IDF, chuyên về phân tích hình ảnh và bản đồ, một dự án thử nghiệm đã được bắt đầu.

"Có rất nhiều vấn đề”, Đại tá J nói. "Quá trình này mất khoảng một năm. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được thành công”.

Đại học Ono đã phối hợp với Đơn vị 9900 thành lập chương trình đào tạo có tên gọi RR (từ viết tắt theo tiếng Hebrew Roim Rachok có nghĩa “nhìn xa vượt khỏi chân trời”). Các bệnh nhân mắc chứng tự kỷ được lựa chọn kỹ càng để tham gia một khóa học kéo dài ba tháng trước khi gia nhập quân đội.

Trang tin Ansamed.info tiết lộ, Đơn vị 9900 từng tiếp nhận gần 100 tấm ảnh về một khu vực đáng ngờ tại Dải Gaza. Chỉ duy nhất một binh sĩ tự kỷ đã tìm ra sự xuất hiện của một chấm nhỏ xíu, chính là hầm chứa vũ khí bí mật của lực lượng Hamas.

Trước thành công với nhóm tân binh đầu tiên, trường đại học Ono đã bắt tay cùng với quân đội trong việc phát triển các chương trình tận dụng thế mạnh khác của những người mắc chứng tự kỷ.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa những người lính mắc chứng tự kỷ và các quân nhân khác trong đơn vị, Đại tá J nói rằng mối quan hệ của họ rất tuyệt vời. "Thỉnh thoảng tôi thấy họ bên ngoài tòa nhà, nơi họ ngồi làm việc cùng nhau hay ăn trưa. Mọi thứ đều rất tự nhiên”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại