Quân nhân lớn tuổi mắt kém, bị bệnh tim vẫn nhập ngũ: Tôi đã có thể cứu mạng một thanh niên Ukraine

Minh Khôi |

Bà Menyuk vẫn chiến đấu dù thính giác và thị lực kém, trong khi những người khác gặp các vấn đề về tim mạch và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế ở tuyến đầu bị hạn chế.

Quân nhân Ukraine lớn tuổi gặp các vấn đề sức khỏe khi chiến đấu

Trong những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự năm 2022 của Nga, Liudmyla Menyuk, 57 tuổi, vội vã đăng ký vào quân đội.

Nhiều người Ukraine ở độ tuổi của Menyuk đã tình nguyện bởi mong muốn rõ ràng là được đứng ra bảo vệ một thanh niên có thể sẽ thiệt mạng. "Tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để có thể cứu mạng một thanh niên Ukraine", bà nói với Bloomberg trong cuộc phỏng vấn.

Đó là viễn cảnh làm dày vò nữ quân nhân 52 tuổi Yulia Razumenko. Bà đã tự mình đăng ký nghĩa vụ quân sự vào năm 2022. "Tôi là một người mẹ. Tôi có thực sự nên thuyết phục con trai mình tham chiến không?", bà nói.

Quân nhân lớn tuổi mắt kém, bị bệnh tim vẫn nhập ngũ: Tôi đã có thể cứu mạng một thanh niên Ukraine- Ảnh 1.

Nữ quân nhân Yulia Razumenko, 52 tuổi. Ảnh: Bloomberg

Nhưng sự nhiệt tình của những người lớn tuổi Ukraine đã trở thành điểm yếu khi cuộc chiến kéo dài sang năm thứ 3 và Kiev phải chật vật để đẩy lùi những bước tiến của Nga trong khi bị áp đảo về vũ khí và quân số.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy đã lên tiếng về tình trạng thiếu đạn dược, yêu cầu các nước phương Tây tăng cường viện trợ và gần đây đã thu được một số thành quả.

Nhưng vấn đề thiếu nhân lực của Ukraine vẫn chưa được giải quyết.

Bloomberg phỏng vấn một số quân nhân ở tiền tuyến cho hay gói viện trợ được Quốc hội Mỹ phê duyệt vào tháng trước đã bắt đầu giảm bớt áp lực lên tình trạng thiếu khí tài. Tuy nhiên, mặc dù luật huy động mới đã giảm độ tuổi nhập ngũ, nhân lực vẫn là một vấn đề.

Pavlo Narozhnyi, người gây quỹ cho lính pháo binh, cho biết hầu hết những người ông nói chuyện đều ở độ tuổi khoảng 40-45. Những người trẻ hơn - đặc biệt là dưới 30 tuổi - tương đối hiếm. Một quan chức quân sự cấp cao giấu tên cũng đưa ra đánh giá đó, dẫn chứng độ tuổi chiến đấu trung bình là 43-45.

Cho đến khi bị chấn thương nặng vào năm ngoái, bà Menyuk vẫn chiến đấu dù thính giác và thị lực kém, trong khi những người khác được phỏng vấn phàn nàn về các vấn đề về tim và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế ở tuyến đầu bị hạn chế.

Vì sao Ukraine khó tuyển quân?

Ở Ukraine, tuyển quân vẫn còn là một cuộc tranh cãi.

Trước đây, việc tuyển quân chỉ dành cho những người trên 27 tuổi. Gần đây con số này đã giảm xuống còn 25 nhưng không hiệu quả.

Trong một cộng đồng phải di tản vì chiến tranh, không thể tìm thấy nhiều người trẻ. Theo số liệu thống kê chính thức, chỉ một nửa trong số 4,5 triệu người đã di cư đăng ký lại tại địa chỉ mới.

Quân nhân lớn tuổi mắt kém, bị bệnh tim vẫn nhập ngũ: Tôi đã có thể cứu mạng một thanh niên Ukraine- Ảnh 2.

Một tấm ảnh tuyển mộ quân của lữ đoàn 92 ở Kiev có nội dung "Đã đến lúc chiến thắng". Ảnh: Bloomberg

Một yếu tố khác là những người mẹ đã đi khỏi Ukraine không đưa con trai quay lại đất nước khi đến tuổi tình nguyện.

Thêm vào đó là bối cảnh nhân khẩu học, có nghĩa là số người Ukraine ở độ tuổi cuối 30 (sinh ra trong thời điểm bùng nổ dân số những năm 1980) cao gấp đôi dân số ở độ tuổi 20 (vì các gia đình chưa vội vã sinh con do phải vật lộn với những bất ổn của Ukraine hậu Xô Viết).

Bên cạnh đó, nghị sĩ Serhiy Rakhmanin, thành viên Ủy ban Quốc hội về an ninh và quốc phòng Ukraine cho biết, quan điểm đưa thanh niên Ukraine ra trận không được lòng người dân. Việc miễn trừ nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 25 khỏi chiến trường được cho là chìa khóa để tái thiết Ukraine trong tương lai.

Khi bắt đầu cuộc chiến, ông Vitaliy Pryvrotskyi, 52 tuổi, cựu chiến binh Liên Xô tham gia cuộc chiến tại Afghanistan đã đăng ký nhập ngũ. Ông được giao nhiệm vụ trông coi các phương tiện quân sự.

Quân nhân lớn tuổi mắt kém, bị bệnh tim vẫn nhập ngũ: Tôi đã có thể cứu mạng một thanh niên Ukraine- Ảnh 3.

Ông Vitaliy Pryvrotskyi và con trai Serhiy. Ảnh: Bloomberg

"Khi tôi đăng ký, ủy ban y tế đã không kiểm tra bất cứ điều gì", ông Pryvrotskyi, người đang chiến đấu gần Kharkiv, nói qua điện thoại.

"Họ nói, có lẽ ông sẽ tham gia tình nguyện trong vài ngày. Chiến tranh sẽ sớm kết thúc thôi!", ông kể lại.

Vợ ông qua đời vì một cơn đột quỵ khi ông đang đi chiến đấu. Hiện tại, ông Pryvrotskyi phải chật vật để đi bộ trong bộ đồ bảo hộ.

Bác sĩ khuyên ông không nên căng thẳng vì các vấn đề tim mạch nhưng ông không thể tuân thủ. Giống như nhiều người khác, ông đã phục vụ không ngừng nghỉ kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại