Quan điểm truyền cảm hứng cho nhiều cô gái - Bạn cũng nên đọc!

Ngân Hà |

Từng trải qua nhiều biến cố trong chuyện tình cảm và công việc rồi gặt hái nhiều thành công, cô gái này là người truyền cảm hứng cho rất nhiều cô gái trẻ khác.

Nếm trải nhiều biến cố, thăng trầm trong cuộc sống

Ngô Như Quỳnh (nickname Quỳnh Scarlett, sinh năm 1984) hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị chọn học đại học Sư Phạm với suy nghĩ đơn giản: Ra trường có nghề nghiệp ổn định và dễ kiếm chồng. 

Quan điểm truyền cảm hứng cho nhiều cô gái - Bạn cũng nên đọc! - Ảnh 1.

Năng động, tự tin và thành đạt, Như Quỳnh trở thành hình mẫu của nhiều cô gái trẻ.

Dự định trở thành giáo viên, nhưng Như Quỳnh lại thử thách bản thân với nhiều công việc khác nhau như làm MC, PR, biên tập viên kiêm sản xuất chương trình.

Từng trở thành MC chỉ vì...một lời nói khích, Như Quỳnh còn lên mạng đọc báo tìm hiểu rồi nộp hồ sơ thử vào một công ty quảng cáo và bất ngờ trúng tuyển. 

Công việc buộc phải làm 8 giờ/ngày nên Như Quỳnh có một quyết định lớn: nghỉ dạy học và chuyển hẳn sang nghề PR, dẫn chương trình.

Thế rồi, chị đăng quang Én bạc và đoạt giải MC được khán giả và báo chí bình chọn trong cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình năm 2008" do HTV tổ chức.

Những tưởng danh hiệu ấy sẽ trở thành một bước đưa Như Quỳnh đến với sự vinh quang và nổi tiếng, thì: "thời ấy, người ta vẫn chuộng hình ảnh những MC duyên dáng theo chuẩn đi nhẹ, giọng nói oanh vàng thỏ thẻ nên tôi bị vỡ mộng khi tham gia dẫn những chương trình đầu tiên. 

Những ý tưởng, góp ý của tôi để chương trình sáng tạo hơn, hay hơn đều bị gạt phăng, họ chỉ cần một cô MC duyên dáng và nói đúng kịch bản chương trình". 

Không chỉ gặp nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp, vào năm 30 tuổi, Như Quỳnh còn vấp phải cú sốc lớn khi phát hiện bạn trai lăng nhăng và quyết định từ hôn khi đám cưới đã cận kề để sống cuộc đời tự do, tươi vui của mình.

Quan điểm truyền cảm hứng cho nhiều cô gái - Bạn cũng nên đọc! - Ảnh 2.

Từ hôn trước thềm đám cưới, Như Quỳnh chọn cuộc sống tự do, vui tươi.

"Đừng sống bằng lời người khác, hãy trải nghiệm"

Ngoài 30, trải qua biết bao thăng trầm, biến cố trong cuộc đời, Như Quỳnh dần tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm sống đúc kết từ chính những trải nghiệm chân thực của bản thân.

Chị trở thành người truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ hiện đại, tự tin, muốn làm chủ cuộc đời mình. Quỳnh Scarlett dần trở thành cái tên được yêu thích trong cộng đồng mạng.

Quan điểm truyền cảm hứng cho nhiều cô gái - Bạn cũng nên đọc! - Ảnh 3.

"Đừng sống bằng lời nói của người khác mà hãy tự mình trải nghiệm!"

Mới đây, chị vừa chia sẻ một thông điệp sống mạnh mẽ, tự tin, được nhiều người yêu thích: "Hôm nay, lúc đi dạo trên vịnh Victoria Harbour, một em trong nhóm đi chơi chung vui miệng bảo tôi:

- Nói thiệt chứ hồi trước khi chưa gặp chị Quỳnh, nghe nhiều người kể về chị, em toàn nghĩ chị chảnh, lố, khó ưa, thấy ghét, giờ tiếp xúc mới thấy em sai, chị rất dễ thương và hòa đồng.

Tôi đã hơi sựng lại, rồi mỉm cười. Tình huống này không phải lần đầu. Chẳng biết đã có bao nhiêu người nghĩ tôi "không ra gì", bao nhiêu người chỉ nghe người khác nói cũng nghĩ tôi "không ra gì". Họ thậm chí chưa hề gặp tôi!!!

Quen rồi nên tôi cũng chẳng buồn vì điều đó nữa. Bởi vì tôi đã từng như thế, sống bằng lời người khác. 

Phim, nghe người khác chê, không đi coi. Sách, nghe ai review trái chiều, không đọc. Ăn uống, nghe chê, không ăn nữa. Sản phẩm, nghe dở, không xài. Đi du lịch, tính đi, nghe người ta nói chỗ đó chán lắm, không đi nữa.

Nhưng khi trở thành "nạn nhân" tôi mới thấy chính mình cần thay đổi trước. Tôi sẽ không nói xấu ai nếu chưa gặp họ. Sẽ không hùa chê bai cái gì mình chưa thử. Sẽ không mạnh miệng những gì mình chưa biết. Chính tôi phải kiểm nghiệm".

Chia sẻ thêm về thông điệp mà mình muốn gửi gắm, chị Như Quỳnh cho hay: "Trước khi tôi đi Hong Kong, nhiều người bảo: "đi Hong Kong hả, thôi đừng đi, chán lắm". 

Tôi nghe để ghi nhận thôi, còn muốn kết luận thì phải tự mình xách balo lên đường. Phim Ngọc Trinh dở, kệ, tôi cứ coi rồi mới nhận xét. 

"Me before you" chán, kệ, tôi xem rồi tính. Đi tu thiền có người cản "đi chi, khổ lắm", tôi vẫn đi, về mới thấy nó ý nghĩa thế nào.

Mọi thứ, phải đích thân mình trải nghiệm, rồi đích thân mình phát ngôn, đừng để người khác nghĩ giùm nói giùm.

Như đã nói, đừng sống bằng lời người khác, các bạn cũng đừng sống bằng lời của tôi, đừng tin hoàn toàn review của tôi, hãy tự mình kiểm chứng, khi đó bạn mới chắc 100%...

Và mọi vấn đề khác trong cuộc sống cũng vậy, tập cho mình thói quen không sống bằng lời người khác, đích thân mình trải nghiệm rồi hãy đánh giá. Vì rất có thể, chỉ vì định kiến cũ kĩ của mình, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời này.

Như tôi đã không vì người khác nói "đi Hong Kong hả, thôi đừng đi, chán lắm" mà ở nhà hay đổi địa điểm.

Tôi vẫn đến đây, trải nghiệm từng khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến khám phá xứ Cảng thơm lần này, để có đủ cơ sở mà kể các bạn nghe về những gì thú vị chính tôi trải qua chứ không phải "nghe nói" hay "nghe đồn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại