Quách Tuấn Du: 'Tôi ganh tị với học trò vì còn có cha bên cạnh, tôi không có cơ hội đó nữa'

Tùng Ninh |

'Cuộc đời tôi đã thành công như hôm nay, tôi cũng có được tình thương yêu của rất nhiều khán giả nhưng lại thiếu đi người cha ở bên cạnh' – Quách Tuấn Du chia sẻ.

Tối qua (17/6), chương trình Sân khấu đầu tiên đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quách Tuấn Du trong vai trò khách mời.

Nhân vật chính của chương trình tuần này là Trung Tín - chàng nhân viên văn phòng quyết theo đuổi đam mê ca hát và hiện tại đang là một ca sĩ tự do. Anh chàng cũng được biết đến với tư cách học trò, người em của ca sĩ Quách Tuấn Du.

Tại chương trình Trung Tín cho biết: "Cha tôi là một thợ rèn, quanh năm vất vả kiếm tiền chăm lo cho con cái được ăn học đến nơi đến chốn.

Dù đã trưởng thành nhưng tôi vẫn thấy bản thân có nhiều thiếu sót. Tôi từng làm cha buồn rất nhiều và chưa bao giờ chủ động hỏi thăm cha. Cha cũng không thể hiện những vất vả đang phải chịu. Bao muộn phiền cha đều giấu đi một mình mà không nói ra.

Nhớ lại hình ảnh vất vả của cha từ nhỏ tới lớn, tôi muốn được đứng trên sân khấu để hát tặng cha một ca khúc bằng cả tấm lòng mình.

Quách Tuấn Du: Tôi ganh tị với học trò vì còn có cha bên cạnh, tôi không có cơ hội đó nữa - Ảnh 1.

Trung Tín và cha

Điều tôi học được nhiều nhất từ cha là chữ hiếu. Hình ảnh cha xoa bóp cho nội hằng ngày khi bà bị bệnh đã ghi sâu vào lòng tôi.

Và sự lo lắng cho các con của cha cũng là một điều khiến tôi xúc động. Câu nói "đời cha cầm búa rồi, đời con phải cầm viết, bây giờ không chịu học thì bao giờ mới trưởng thành" của cha luôn là động lực để tôi hướng về phía trước, cố gắng phấn đấu hằng ngày.

Tôi vốn đam mê ca hát, nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép nên phải tạm gác ước mơ cố gắng kiếm tiền để ổn định hơn.

Sau đó, tôi có duyên gặp gỡ và được sự hỗ trợ từ anh Quách Tuấn Du, người mà tôi xem là thầy dìu dắt mình theo đuổi sự nghiệp.

Chuyện bỏ ngang 3 năm đại học để theo đuổi đam mê ca hát khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi, phụ lòng công sức của cha mẹ đã bỏ ra".

Đến với Sân khấu đầu tiên, Trung Tín thể hiện ca khúc Nói với cha, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Lê - Nguyễn Anh Dũng và từng được chính người thầy của anh là ca sĩ Quách Tuấn Du thể hiện.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả, ca sĩ Quách Tuấn Du xúc động cho biết: "Chứng kiến câu chuyện của Trung Tín, tôi khóc nghẹn vì ganh tị với học trò khi còn có cơ hội ôm lấy cha và được đứng trên sân khấu hát cho cha nghe.

Tôi rất ủng hộ hành động của Tín làm cho cha ngày hôm nay. Và tôi muốn Tín luôn luôn nhớ là mình vẫn còn cha ở bên cạnh, mình không thể nào đánh mất cha mình.

Còn tôi bây giờ không có cơ hội như thế nữa. Tôi ganh tị với học trò mình vì còn có cha bên cạnh, tôi không có cơ hội đó nữa. Cuộc đời tôi đã thành công như hôm nay, tôi cũng có được tình thương yêu của rất nhiều khán giả nhưng lại thiếu đi người cha ở bên cạnh.

Khi tôi hát ca khúc 'Nói với cha' trước đây, tôi chỉ nghĩ đó là một tác phẩm giống như cuộc đời mình nhưng với phần thể hiện của Trung Tín càng khiến cho tôi thích thú và xúc động nhiều hơn".

Ngồi dưới sân khấu, cha của Trung Tín cũng xúc động và tự hào vì con trai đã trưởng thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại