Có một sự thật là toàn bộ những bức ảnh dưới đây đều đạt giải thưởng của những cuộc thi nhiếp ảnh uy tín.
Sau khi đánh bại hàng ngàn đối thủ trong các mục của cuộc thi mang tầm quốc tế, các nhiếp ảnh gia tiết lộ, họ chỉ sử dụng iPhone để chụp được những tác phẩm này.
Chú cáo nhỏ yên giấc trong một buổi trưa thanh bình. Ảnh được chụp tại Nhật Bản và đạt vị trí thứ 3 của nội dung Động vật.
Vị trí thứ 2 trong nội dung kiến trúc thuộc về Thánh đường Hồi giáo Jameh của Isfahan. Đây là một trong những nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất ở Iran.
Cái cây cô độc này cán đích thứ hai trong nội dung Phong cảnh. Nó thực sự mà lại nhiều cảm xúc trái chiều cho người xem.
Quán quân của nội dung con người thuộc về bức ảnh này. Người trong ảnh là một trưởng làng ở Moken, Salamah. Ông đang đeo kính lặn bằng gỗ được chạm khắc bằng tay trên bãi biển ở Au Bon Yai, Thái Lan.
Người chiến thắng giải thưởng, Nhiếp ảnh gia của năm: Jashim Salam với bức ảnh Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Rohingya.
Theo tác giả chia sẻ, bức ảnh này ra đời khá tình cờ khi cậu bé chủ động đặt con cá lên mắt khi nhìn thấy anh đang cố gắng chụp cậu ấy.
Bức ảnh đạt giải ba hạng mục Nhiếp ảnh gia của năm. Tinh thân thể thao đến từ mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh.
Nguồn: Daily Mail