Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thả cá chép tiễn ông Táo về trời
Đối với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, Tết Ất Mùi 2015 là một cái Tết vô cùng đặc biệt.
Không chỉ là cái Tết đầu tiên tại Việt Nam với tư cách là Đại sứ, năm nay còn là lần đầu tiên ông được tận hưởng không khí Tết cùng gia đình.
Do đó, Ngài Đại sứ quyết định sẽ đón Tết như một người Việt Nam thực thụ. Hôm 23 tháng Chạp vừa qua, trong tiết trời mưa lạnh tại Hồ Tây, ông đã thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời.
Và hôm nay, nhân dịp Tết đến xuân về, ngài Đại sứ cùng gia đình đã dành thời gian học thêm một truyền thống ngày Tết nữa của người dân Việt Nam, đó là gói bánh chưng.
"Tôi đã ăn rất nhiều, nhưng chưa bao giờ gói", Ngài Đại sứ đùa hóm hỉnh.
Dù đây mới là lần đầu, nhưng ông "học bài" rất nhanh, và được người hướng dẫn khen là "thông minh".
"Đó là lý do tôi là Đại sứ", ông đáp lại bằng tiếng Việt.
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi gói bánh chưng tại nhà riêng hôm nay của Đại sứ Osius:
Lớp đậu xanh thứ hai. Trong lúc học gói bánh chưng, ngài Đại sứ cũng "tranh thủ" tăng thêm vốn từ tiếng Việt của mình. Hôm nay, ông đã học được các từ mới như "đậu xanh" hay "lạt".
Bạn đời của ngài Đại sứ, chuyên viên ngoại giao Clayton Bond (giữa), góp sức đổ lớp gạo nếp trên cùng.
Video: Đại sứ Ted Osius học gói bánh chưng.
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Gói bánh chưng xong, ngài Đại sứ rời bếp lên phòng khách để nghe giải thích nguồn gốc và câu chuyện đằng sau các món ăn truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết.
Các món ăn Tết truyền thống của người Việt: bánh chưng, xôi gấc, giò thủ, mứt quất, mứt dừa, mứt gừng...