Lừa đảo bằng hình thức mua tăm từ thiện của một nhóm "nữ quái" tại những nơi đông người như trường học, bến xe... đang thực sự khiến dư luận cảm thấy vô cùng bất an. Đơn cử như tại các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Giáp Bát, khu vực trước cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐH Điện lực, cao đẳng Du Lịch Hà Nội...
Hàng ngày, chúng tổ chức thành nhóm khoảng 10 người đón lõng người đi đường để chào mời mua tăm từ thiện. Thực chất đây là nhóm đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.
Thấy mọi người đi ngang qua, chúng dúi gói tăm nhỏ vào tay, nói: "Mua ủng hộ các cháu tàn tật, hoàn cảnh khó khăn đi anh/chị". Nếu ai nhẹ dạ cầm, thì bị bọn chúng đưa sổ, bút đề nghị ký và "ủng hộ tùy tâm" từ 5.000 - 50.000 đồng/gói.
Hoạt động lừa đảo này diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng dường như cơ quan chức năng thực sự "bó tay" với hoạt động của nhóm đối tượng lừa đảo này?
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại được hoạt động của nhóm "nữ quái" tại khu vực bến xe Mỹ Đình:
PV tiếp tục ghi hình, chụp ảnh lại chân dung những người này để bạn đọc biết, tránh dính lừa của bọn chúng.
Khi phát hiện ra bị ghi hình, chụp ảnh, nhóm "nữ quái" này ngồi thụp xuống đất và kéo mũ che mặt để giấu đi dung nhan và hình vi chẳng mấy đàng hoàng của mình...!