Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol II: Bivol “báo thù rực cháy”, sẽ trở thành “Minh chủ mới” của làng quyền dưới nặng

Đ.Hg. |

Thi triển hết tất cả tuyệt kỹ của mình, mạo hiểm xông lên phía trước khi thời điểm đến với thủ luôn sừng sững ở đó như một chiếc xe tăng, Dmitry Bivol đã giành chiến thắng điểm rất ấn tượng, “báo thù” Artur Beterbiev. Và anh trở thành “Minh chủ mới” của làng quyền hạng dưới nặng!

Bivol lần đầu tiên thống nhất 4 đai vô địch lớn ở hạng cân dưới nặng

Thừa biết được “mình sai ở đâu - thiếu ở đâu” trong trận đấu đầu tiên, Bivol đã tích cực lao lên phía trước khi thời cơ đến ở giữa trận đấu, với khát khao “giành chiến thắng báo thù” luôn cháy bỏng trong tim!

Tuy vậy, trước một đối thủ lầm lũi thẳng tiến như một cỗ xe tăng, Bivol phải cần đến những hiệp giữa trận mới có thể dần dần xoay chuyển tình thế. Anh thể hiện sự chính xác, khó nắm bắt của bản thân.

Tùy thời điểm, Bivol sẽ lựa chọn né tránh “mũi nhọn” của đối thủ đồng hương mang quốc tịch Canada, ghi nhiều điểm số rất đáng kể từ các cú phản đòn khi năng lượng Beterbiev suy giảm. Càng về cuối thì, Bivol càng có lợi thế lớn lao, điều này trái ngược hoàn toàn với những gì xảy ra trong trận đầu tiên.

Cuối cùng, khi mà 12 hiệp đấu căng thẳng, kịch tính và chất lượng, hoàn toàn xứng đáng với tiêu đề: “Cuộc họp thượng đỉnh của những người Nga tại Saudi Arabia”, khép lại, Bivol đã được chấm thắng điểm đa số.

Anh giành chiến thắng sau khi BGK công bố bảng điểm kết quả lần lượt là: 116-112, 115-113, và 114-114. Bivol đã thắng “báo thù” hoàn toàn xứng đáng, kết quả không gây ra chút tranh cãi nào với giới mộ điệu chân chính.

“Tôi không phải chịu nhiều áp lực như lần trước. Tôi chỉ muốn làm việc ngay từ hiệp đấu đầu tiên cho đến hết hiệp đấu thứ 12. Tôi đã làm đủ”, Bivol thừa nhận sau khi học hỏi và trưởng thành từ sai sót trận đầu tiên.

“Tôi đã chơi hay hơn, tôi đã nỗ lực thúc ép bản thân nhiều hơn, tôi cũng cảm thấy tự tin hơn - thanh thoát hơn, và đơn giản, tôi chỉ muốn giành lấy chiến thắng một cách khủng khiếp ở trong trận thượng đài hôm nay”.

“Tôi tự nhủ với bản thân, anh ta có thể bắt đầu hủy diệt tôi ngay từ đầu, khiến tôi bối rối, rất khó để giữ khoảng cách với anh ta trong 4 hiệp đấu đầu tiên. Tôi đã rất mệt mỏi, nhưng anh ta cũng kiệt sức luôn!”.

“Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc”, Bivol cho biết sau khi vượt qua cơn choáng váng vì cú quyền phải ở hiệp thứ 12, khiến chân mày anh bị một vết rách và chảy máu, để trụ lại đến tận cuối và giành được chiến thắng.

“Tôi đã trải qua quá nhiều thứ vào năm ngoái. Thành thật mà nói, tôi đã để thua trận đấu đầu tiên, và tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Có lẽ là như vậy. Tôi không chịu quá nhiều áp lực trong lần đối đầu này”.

“Đơn giản, tôi chỉ muốn bước ra ngoài đó, làm tốt công việc của mình từ hiệp đấu đầu tiên cho đến hết hiệp đấu thứ 12. Tôi hy vọng mình đã làm đủ và điều đó đã đền đáp bằng chiến thắng ngày hôm nay”.

Về phần mình, Beterbiev có chia sẻ rất thẳng thắn: “Tôi nghĩ trận đấu này còn hay hơn trận đấu đầu tiên! Bây giờ là lúc tôi quay trở lại. Thực ra, tôi không muốn đấu trận thứ 2. Đó không phải là lựa chọn của tôi. Nhưng không sao cả, chúng tôi sẽ đấu trận thứ 3 nếu cần”.

Với những gì đã xảy ra, giới mộ điệu hoàn toàn đón mở trận đấu thứ 3, hoàn tất “Bộ tam khúc cuộc song đấu giữa Bivol và Beterbiev”. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào tiền tài, cả vào toan tính của những ông bầu.

Từ lúc này, Bivol có rất nhiều lựa chọn trong tương lai. Tái đấu Beterbiev lần thứ 2, đối đầu với hoặc là David Benavidez, hay là tái đấu với Canelo Alvarez (Benavidez đã phi thăng hạng dưới nặng, Canelo sẵn sàng phi thăng bất cứ lúc nào).

Hãy chờ xem, “dòng tiền (không phải “dòng đời”) sẽ đẩy đưa Bivol đi tiếp đến đâu, gặp gỡ với ai trong tương lai gần trước mắt?? Chỉ biết, làng quyền hạng dưới nặng đang mở ra cục diện hấp dẫn hơn bao giờ hết!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Đọc thêm
Tuyển Thái Lan thua nghẹt thở ở tứ kết giải châu Á, chính thức hết cơ hội dự World Cup

Tuyển Thái Lan thua nghẹt thở ở tứ kết giải châu Á, chính thức hết cơ hội dự World Cup

Thể thao 5 giờ trước

Tuyển bóng đá bãi biển Thái Lan đã phải chịu kết cục rất đáng tiếc ở tứ kết giải châu Á trên sân nhà.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan chuẩn bị so tài nhân dịp sự kiện đặc biệt

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan chuẩn bị so tài nhân dịp sự kiện đặc biệt

Thể thao 4 giờ trước

Theo đó, đội tuyển U17 nữ quốc gia Việt Nam chuẩn bị thi đấu giao hữu với ĐT U17 nữ Thái Lan vào đầu tháng 4/2025.

Báo Trung Quốc: "U22 Trung Quốc không có gì tiến bộ, nhờ trọng tài mới thoát thua U22 Việt Nam"

Thể thao 4 giờ trước

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra không mấy lạc quan sau khi theo dõi trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam, dẫu cho đội bóng của họ đã giành chức vô địch.

Báo Trung Quốc: “Bóng đá Trung Quốc cần chữa bệnh ảo tưởng”

Báo Trung Quốc: “Bóng đá Trung Quốc cần chữa bệnh ảo tưởng”

Thể thao 3 giờ trước

Truyền thông Trung Quốc rất thất vọng khi đội nhà liên tiếp thất bại, ngày càng cạn hy vọng được dự World Cup.

Top 4 nàng WAGs Việt giàu có, xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại vô cùng kín tiếng, cái tên thứ 4 rất bất ngờ

Top 4 nàng WAGs Việt giàu có, xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại vô cùng kín tiếng, cái tên thứ 4 rất bất ngờ

Thể thao 2 giờ trước

Những vợ cầu thủ vô cùng xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại kín tiếng.

Vừa nói lời tốt đẹp, HLV Bahrain chỉ trích cổ động viên Indonesia

Vừa nói lời tốt đẹp, HLV Bahrain chỉ trích cổ động viên Indonesia

Thể thao 1 giờ trước

Huấn luyện viên của đội tuyển Bahrain chỉ trích cổ động viên Indonesia quá khích có hành vi bất lịch sự.

Thể Công Viettel bị phạt trước trận đấu với HAGL ở tứ kết Cúp Quốc gia 2024/2025

Thể Công Viettel bị phạt trước trận đấu với HAGL ở tứ kết Cúp Quốc gia 2024/2025

Thể thao 1 giờ trước

Thể Công Viettel bị phạt trước trận đấu với HAGL ở tứ kết Cúp Quốc gia 2024/2025 diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Còn hơn một trận thắng cho đội tuyển Việt Nam!

Còn hơn một trận thắng cho đội tuyển Việt Nam!

Thể thao 17 phút trước

Đội tuyển Việt Nam thắng Lào là tất yếu nhưng trận thắng thuyết phục với tỉ số cách biệt 5-0 tối 25-3 đã khiến người hâm mộ phấn khích.

Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam chiếm lợi thế kép, tuyển Indonesia có thể rơi vào bảng “tử thần”

Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam chiếm lợi thế kép, tuyển Indonesia có thể rơi vào bảng “tử thần”

Thể thao 9 phút trước

Các nhóm hạt giống cùng địa điểm tổ chức vòng loại Asian Cup nữ 2026 đã được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố.

Chiến thắng của tuyển Việt Nam không xua đi nỗi lo về tiền đạo

Chiến thắng của tuyển Việt Nam không xua đi nỗi lo về tiền đạo

Thể thao 18 phút trước

Đội tuyển Việt Nam ghi đến 7 bàn thắng trong 2 trận đấu thuộc FIFA Days tháng 3 vừa qua, nhưng chẳng có tiền đạo nào điền tên lên bảng tỉ số hoặc trực tiếp kiến tạo cho đồng đội lập công.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top