Phía trước là ánh hào quang, phía sau là những cái nghiến răng thật chặt

Quế Nam |

Có nhiều yếu tố dẫn đội bóng đến ngôi vô địch, nhưng có lẽ không gì quan trọng hơn là những cái nghiến răng. Nghiến răng mà đứng dậy sau những cú ngã, và băng qua những khó khăn.

Clip bản quyền Premier League: Everton 0-3 Chelsea

Leicester City đã nghiến răng nhiều lần trong giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, khi các đội bóng gần như bắt bài được họ và ra sức ngăn họ lại. Bây giờ, Chelsea cũng phải nghiến răng như thế.

Trận đấu với Everton đêm qua là thử thách lớn cuối cùng mà thầy trò HLV Antonio Conte phải đối diện trong phần còn lại của mùa bóng. Everton đang chơi với phong độ tốt nhất nước Anh kể từ đầu năm. Và các học trò của Ronald Koeman đã khiến cho Chelsea phải trải qua một giờ đồng hồ căng thẳng.

Nhưng rốt cục, Chelsea vẫn vượt qua, với tinh thần của những chiến binh thật sự. Người ta từng thấy tinh thần ấy nơi những Petr Cech, John Terry, Frank Lampard và Didier Drogba, khi Chelsea vô địch Premier League năm 2004 cùng với Jose Mourinho.

Phía trước là ánh hào quang, phía sau là những cái nghiến răng thật chặt - Ảnh 1.

Chelsea đã giành chiến thắng trước Everton.

Mourinho tạo ra một hiệu ứng trong phòng thay quần áo khủng khiếp đến mức khi ông đã rời khỏi đó, những khán đài vẫn hát vang tên ông và kêu gọi ông trở lại.

Bây giờ, khi thế hệ của Terry đã chấm dứt, Conte đang truyền tinh thần ấy vào một thế hệ trẻ hơn, những con người mà Mourinho không thể kiểm soát vào một năm trước.

Mọi người có thể nhìn thấy khát vọng ấy trong mắt những cầu thủ dự bị. Gương mặt sững sờ, sung sướng của Kurt Zouma ở Wembley tuần trước thật đáng nhớ. Họ không chỉ chờ đợi để được ra sân thay các đồng đội của mình, mà họ còn cổ vũ. Họ hành xử như một CĐV thực thụ.

Tinh thần ấy có được rõ ràng là nhờ Conte, một bậc thầy về truyền cảm hứng. Ông ghét sự im lặng, và ông thà nghe tiếng CĐV đối thủ chửi rủa hơn là một sân vận động im lặng. Thanh âm rộn rã mới là điều tốt cho tinh thần chiến binh của Chelsea. Người ta băng qua trận chiến trong những tiếng hét.

Phía trước là ánh hào quang, phía sau là những cái nghiến răng thật chặt - Ảnh 2.

Trận thua trước Crystal Palace có thể diễn ra với bất kỳ đội bóng nào. Chelsea cầm bóng 3/4 thời lượng, tung ra hơn 20 cú sút và rốt cục rời sân với thất bại 0-2.

Nhưng trận thua trước Man United mới là tai hại. Họ thua sút đối phương trên mọi phương diện, từ chiến thuật cho đến tốc độ. Và ở đó, người ta thấy một Chelsea đuối sức. Phải gặp đối thủ trực tiếp Tottenham ở chung kết Cúp FA sau đó, Chelsea đối diện với một sự sụp đổ.

Nhưng điều đó không đến. Ba chiến thắng liên tiếp đã kéo Chelsea trở lại đường đua, cho Tottenham biết thế nào là tôn ti trật tự. Diego Costa, Eden Hazard và N'Golo Kante giành hết mọi hào quang, nhưng Cesar Azpilicueta cũng chơi tuyệt hay trong giai đoạn này.

Người hậu vệ đã đá ở mọi vị trí trong hàng thủ Chelsea từ khi sang đây đã phát huy sự đa năng tuyệt vời trong việc bẻ gãy những pha phản công của đối thủ. Với 6 pha cắt bóng thành công (nhiều nhất trận), Azpilicueta mang đến những tiếng thở phào và ngày càng giúp cho tuyến đầu tự tin hơn.

Tỷ số 3-0 vượt trội, nhưng thật sự là một cuộc chiến khốc liệt của Chelsea. Và nếu như họ đã rời Goodison Park với 3 bàn và chừng ấy điểm, liệu họ có xảy chân trước Middlesbrough, West Bromwich Albion, Watford và Sunderland? Cuộc đua quả thực đã ngã ngũ 90% rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại