Phát hiện con gái 33 tuổi qua đời vì bị bỏ đói trong căn nhà thuê: Người bố nói một câu đầy ám ảnh

Thùy Anh |

Đến cuối cùng, người phụ nữ cũng không được chôn cất một cách tử tế.

Tháng 6/2024, cảnh sát phát hiện thi thể của một người phụ nữ trẻ trong một căn nhà cho thuê ở Tây An, Trung Quốc. Cô sống một mình nên qua đời đã lâu nhưng không được phát hiện. Điều đau lòng hơn nữa là khi kiểm tra camera giám sát, người ta phát hiện cô không ra khỏi nhà từ tháng 5/2024. Cô cũng không gọi đồ ăn về, ngôi nhà không có dấu hiệu nấu nướng. Giám định pháp y kết luận rằng người phụ nữ này đã qua đời vì bị bỏ đói.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tìm ra danh tính của người này. Cô đến từ vùng Tây Hải Cổ thuộc Khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc, năm nay 33 tuổi. Cô tốt nghiệp tại một ngôi trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh. Kể từ khi tốt nghiệp đại học năm 2014 cho đến khi qua đời vào tháng 6 năm nay (2024), cô luôn kiên định theo đuổi sự nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, cô không xin được việc và bố mẹ phải gửi tiền để chi trả chi phí sinh hoạt và lệ phí thi. Bất cứ khi nào bố mẹ cô cho cô tiền, họ nhắc nhở là phải tiết kiệm. Cô tiêu không quá 5 NDT (khoảng 17 nghìn đồng) một ngày. Mặc dù vậy, bố mẹ cô vẫn yêu cầu cô tiếp tục tiết kiệm.

Phát hiện cô gái 33 tuổi qua đời vì bị bỏ đói trong căn nhà thuê: Người bố nói một câu đầy ám ảnh - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Cô hoàn toàn nhận thức được mình đã trở thành gánh nặng cho cha mẹ, đầy oán hận vì cho rằng 10 năm chăm chỉ nhưng không được số phận đền đáp.

Đằng sau quyết tâm này là áp lực và to lớn từ cha mẹ và người thân. Cô xuất thân trong một gia đình nghèo, là người duy nhất trong làng đỗ đại học ở một thành phố lớn nên bố mẹ đặt mọi kỳ vọng của gia đình vào cô. Họ mong con gái mình sẽ đạt được thành tích xuất sắc, ở lại thành phố lớn và phát triển, trở thành chỗ dựa, niềm hy vọng của cả gia đình. Sự kỳ vọng của cha mẹ càng lớn thì áp lực đối với con gái càng nặng nề và kết quả cuối cùng là sự tuyệt vọng.

Do kỹ năng giao tiếp kém, người phụ nữ luôn bị loại trong các cuộc phỏng vấn dù có thành tích học tập xuất sắc và nhiều lần đứng đầu trong các kỳ thi. Mười năm qua, cô đi khắp nơi để xin việc. Mỗi lần đến một thành phố mới, cô chỉ dám thuê một căn phòng đơn sơ, gần như không có tiền và rất ít các mối quan hệ xã hội. Dù đã 33 tuổi nhưng người phụ nữ vẫn thiếu những kỹ năng cơ bản.

Tuy nhiên, bố mẹ ở nhà không hài lòng với kết quả của con gái mình. Trong suốt 10 năm liền, họ ép con phải xin vào một cơ quan có tiếng, để "nở mày nở mặt" với họ hàng. Trên bờ vực tuyệt vọng, người phụ nữ 33 tuổi chọn cách nhốt mình trong phòng và chết đói.

Khi chủ nhà biết tin cô qua đời, thi thể của cô đã bị phân hủy nặng. Trước khi qua đời, cô đã xóa mọi thông tin liên lạc.

Phát hiện cô gái 33 tuổi qua đời vì bị bỏ đói trong căn nhà thuê: Người bố nói một câu đầy ám ảnh - Ảnh 2.

Điều đáng kinh ngạc là khi cha mẹ cô biết tin cô đã qua đời, họ lại không bày tỏ sự đau buồn như mong đợi. Thay vào đó, họ đích thân đến nhà thuê của cô, phân loại tất cả đồ đạc của cô và ném tất cả vào thùng rác không thương tiếc, thậm chí cả tro cốt của cô.

Người cha rơi nước mắt nói rằng theo quan niệm truyền thống ở quê hương, con gái chưa kết hôn không được chôn cất tại nghĩa trang gia đình. Vì vậy, họ buộc phải đưa ra quyết định vứt tro cốt của người phụ nữ. Người cha thậm chí còn nói: "Tôi đã nuôi nó hơn 30 năm nhưng đổi lại chỉ là công cốc".

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm và tiếc nuối cho số phận của người phụ nữ. Gánh nặng nặng gia đình đã đeo bám cô suốt cuộc đời, khiến cô chưa bao giờ thực sự sống cho chính mình.

Một số người thì nói rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì vẫn luôn có những lối thoát khác. Cuộc sống rất quý giá và không nên từ bỏ một cách dễ dàng. Sự ra đi của người phụ nữ 33 tuổi nhắc nhở tất cả mọi người hãy trân trọng những người trước mặt và dũng cảm đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.

Theo Sohu


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại