Xử gã chồng đấm cửa kính, vợ mang bầu 8 tháng tử vong

Thanh Tuyền |

(Soha.vn) - Bị vợ cằn nhằn vì suốt ngày đi nhậu, Tuân đã dùng miếng kính vỡ từ cửa nhà vệ sinh đâm thẳng vào ngực người vợ mang bầu 8 tháng khiến 2 mẹ con tử vong.

Sáng ngày 5/6/2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử công khai vụ án Giết người xảy ra vào ngày 31/5/2013 đối với bị cáo Chu Đình Tuân (SN 1981, trú tại số nhà 69 đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa).

Bị hại trong vụ án này không ai khác chính là người vợ đang mang thai đứa con 8 tháng của bị cáo.

Theo cáo trạng vụ án, năm 2011 Chu Đình Tuân và chị Nguyễn Thị Hoài Nga (SN 1987 ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) kết hôn với nhau và ở cùng nhà với bố mẹ đẻ của Tuân là ông Chu Đình Lịch và Vũ Đình Chính.

Tầng 1 của ngôi nhà ba tầng tại số 69 đường Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa của đại gia đình Tuân là nơi buôn bán, nấu nướng, còn việc ăn, ở, sinh hoạt của vợ chồng Tuân, bố mẹ cùng vợ chồng con cái anh trai đều ở tầng 2. Đến thời điểm xảy ra vụ việc Chu Đình Tuân đang là giáo viên hướng dẫn tại Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh Thanh Hóa, còn chị Nga đang là cán bộ địa chính của UBND xã Quảng Hưng, TP Thanh Hóa.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Sự việc xảy ra vào ngày cuối tháng 5/2013. Buối sáng hôm đó, Tuân và vợ cùng đi ra quán ăn sáng. Trong lúc ăn sáng Tuân có uống vài chén rượu và một chai bia. Đến khoảng 10 giờ sáng thì cả hai vợ chồng đi về nhà. Lúc này, Nga đi chợ mua đồ về nấu cơm còn Tuân lại tiếp tục đi uống bia cùng với học viên của mình là anh Lê Thế Lực, trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa.

Sau khi cả hai uống khoảng 2 lít bia hơi tại quán Nhất Lan, đến 11 giờ 45 phút thì Tuân ra về. Về đến nhà Tuân thấy vợ đang dọn cơm, Tuân đã phụ giúp vợ bê lên tầng 2 để cùng ăn. Lúc này Nga mới cằn nhằn và chửi chồng vì suốt ngày đi uống bia nên giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi nhau. Hai vợ chồng cãi cự nhau tại hành lang tầng 2, sau đó Nga vào nhà tắm ngay gần cầu thang tầng 2 chốt cửa trong lại và tiếp tục chửi vọng ra. Nghe con dâu và con trai chửi nhau ông Lịch ở tầng 1 đi lên giữa chừng quát “hai đứa bay có im đi không, ra ngoài mà cãi nhau”, nói xong ông Lịch quay xuống.

Lời qua tiếng lại chửi nhau, trong khi đó Nga vẫn ở trong nhà tắm và chốt cửa. Tuấn giật mạnh cửa nhưng không được. Sau đó một tiếng động mạnh vang lên, rồi đến tiếng hét của Nga.

Nghe tiếng cãi nhau và tiếng động mạnh tại nhà tắm, ông Lịch từ dưới chạy lên, anh trai Tuân là Chu ĐìnhTuấn cùng vợ là Phùng Thị Thủy và con gái cũng từ phòng ngủ chạy ra. Thủy thò tay qua phần kính vỡ để mở cửa nhà tắm thì thấy chị Nga nằm trên nền nhà tắm, máu từ hõm nách tuôn ra. Sau vài phút sơ cứu, vợ chồng Tuấn – Thủy đã gọi taxi cùng Tuân đưa Nga đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa. Tuy nhiên, tới nơi thì Nga cùng cháu bé trong bụng đã tử vong.

Bị cáo Tuân một mực chối tội, cho rằng mình không đâm chết vợ mà chỉ dùng tay đấm vào kính làm kính đâm vào ngực nạn nhân.
Bị cáo Tuân một mực chối tội, cho rằng mình không đâm chết vợ mà chỉ dùng tay đấm vào kính làm kính đâm vào ngực nạn nhân.

Quá trình điều tra, lời khai của Tuân nhiều lần thay đổi. Lời khai ban đầu Tuân khai do Nga bước vào nhà tắm đã dùng tay giật mạnh cửa làm kính trên khung cửa vỡ bay vào người. Sau đó, Tuân lại thay đổi lời khai là do bức xúc nên đã dùng tay trái đấm vào cửa kính làm kính vỡ bay vào người chị Nga đang đứng bên trong.

Tuy nhiên, qua đấu tranh, Tuân đã khai ra sự thật, do bị vợ chửi, trong người lại sẵn hơi men lại giật cửa không được, tức giận Tuân dùng tay trái đấm mạnh vào tấm kính trên cửa được gắn trên khung nhôm, kính vỡ tạo thành một khoảng rộng, Tuân dùng tay trái lấy luôn miếng kính vỡ còn gắn trên khung cửa đâm mạnh một nhát vào ngực trái gần nách của vợ với tư thế gần như đối diện, chếch bên trái, hướng từ trên xuống. Đâm vợ xong Tuân rút mảnh kính ra vứt luôn xuống sàn. Nga ngã lăn, còn Tuân quay ra bậc cầu thang ngồi khóc.

Khám nghiệm hiện trường tại phòng tắm tầng hai ngôi nhà có nhiều mảnh kính vỡ rơi vãi khắp nền. Máu của nạn nhân tạo thành vũng lớn, nhiều vết máu bắn thành tia trên các mảnh kính vỡ. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân chết do bị sốc mất máu, trụy tim, trụy mạch cấp từ vết thương chí mạng thấu ngực trái làm thủng phối, thủng tim sâu 18 cm, kích thức 6cm x 2,3cm, được gây nên từ một lực rất mạnh. Khi được bác sỹ báo tin vợ và con đã tử vong Tuân đã dùng tay trái đấm cửa sổ bằng kính của bệnh viện.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi nghe bản cáo trạng từ đại diện VKS bị cáo Tuân đã không đồng ý với bản cáo trạng và một mực chối tội, liên tục khẳng định mình không thể giết vợ mà chỉ nhận rằng bị cáo dùng tay đấm vào cửa kính làm kính bay vào người vợ dẫn đến việc vợ bị thương.

Người nhà nạn nhân mang theo di ảnh nạn nhân và bức xúc trước thái độ quanh co chối tội của bị cáo.
Người nhà nạn nhân mang theo di ảnh nạn nhân và bức xúc trước thái độ quanh co chối tội của bị cáo.

Tuy nhiên, căn cứ vào các dấu vết thu thập tại hiện trường, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tài liệu giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an; Kết luận giám định lại của Viện pháp y quốc gia và kết quả thực nghiệm điều tra bổ sung; cùng những lập luận đanh thép của luật sư bào chữa cho bị hại đủ căn cứ để kết luận bị cáo Chu Đình Tuân sau khi dùng tay đấm vỡ kính cửa nhà tắm đã dùng hung khí là vật sắc nhọn đâm vào phần ngực trái gần hõm nách của vợ với lực mạnh dẫn đến cái chết thương tâm của Nga cùng đứa con chưa kịp chào đời.

Sau một ngày xét xử khách quan, công bằng, dựa vào những căn cứ xác thực, chiều cùng ngày HĐXX- Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Chu Đình Tuân tội Giết người và phải chịu mức án tù chung thân. Đồng thời đến bù cho gia đình bị hại theo quy định pháp luật.

Xem thêm clip vụ án mạng Chồng giết vợ rồi tự sát 

Nguồn: Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại