Vị 'hiệp sỹ' già bắt cướp từ những cuốc xe ôm

vytran |

Người đàn ông chuyên chạy xe ôm được yêu mến gọi với biệt danh 'Hiệp sĩ' đã 53 tuổi.

Ông Võ Việt Cường ở khu vực chợ Tân Định

Ông Cường cười thật thà, vóc dáng lại nhỏ bé trong khi có những tên cướp rất dữ tợn, dùng dao chống cự nhưng không vì thế mà ông sợ.

Ông có biệt tài điểm mặt những tên trộm cướp rất chính xác từ quan sát thực tế. Mỗi lần thấy khả nghi, ông lấy bút ghi biển số xe cho vào 'sổ đen' âm thầm theo dõi.

Chính nhờ biệt tài quan sát này, ông Cường đã bắt được hai tên cướp có lệnh truy nã vào đầu năm 2011.

Trong nhiều vụ, Công an phường Tân Định đã điều hẳn một chiến sĩ xuống địa bàn cùng với tài xế xe ôm này bắt cướp.

Mặc dù luôn vui vẻ và hãnh diện vì bắt được nhiều cướp, hỗ trợ lực lượng công an và bảo vệ cuộc sống bà con, nhưng sau những 'chiến công' thầm lặng ấy, ông Cường có gia cảnh khó khăn.

Cả gia đình 4 người sống chật chội trong phòng trọ chưa đến 5m2, thu nhập hàng tháng thì không ổn định, chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Chưa kể ông còn bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Nhưng điều mà ông tâm đắc và hãnh diện nhất là bắt cướp để làm tấm gương sáng giáo dục con cái.

Ông Nguyễn Phước Hồng - Phó công an phường Tân Định (quận 1, TP HCM) cho biết, ông Cường là gương sáng xuất sắc và tích cực của phong trào an ninh khu phố.

Theo Dân trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại