U60 cầm dao đâm người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Viễn Như |

(Soha.vn) - Sau khi dùng dao đâm xuyên qua ngực người tình, hung thủ quay lại uống hết lọ thuốc sâu mang theo để tự vẫn.

Ngày 27 – 7, tại khu vực tổ 11B (phường Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân được xác định là bà Mai Thị Cúc (sn 1962, ngụ tổ 11B, phường Hòa Khánh Bắc). Nghi phạm gây án được xác định là ông Cao Văn Mạnh (sn 1961, trú phường Hòa Qúy, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, ông Mạnh điều xe máy mang BKS 75K1-0374 tới nhà bà Cúc nói chuyện. Lúc này, bà Cúc đang ngồi rửa chén bát tại giếng nước trong sân nhà. Sau khi nói chuyện được một lúc thì bất ngờ ông Mạnh rút con dao bằng inox thủ sẵn trong người lao đến đâm từ phía sau lưng bà Cúc.

Bị tấn công bất ngờ, bà Cúc hoảng loạn kêu cứu và mang theo cả con dao còn dính trên lưng bỏ chạy được một đoạn khoảng 3 mét thì gục xuống. Nghe tiếng la lớn, các sinh viên thuê trọ gần đó chạy đến đỡ bà Cúc dậy và đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thường xuyên thấu tim nên bà Cúc tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án xong ông Mạnh chạy ra xe uống hết lọ thuốc sâu mang theo để tự vẫn. Khi mọi người phát hiện ra thì ông này đã đổ gục xuống, sùi bọt mép. Mặc dù được đưa đến bệnh viện để súc ruột nhưng tình trạng sức khỏe của ông Mạnh nguy kịch.

Theo tìm hiểu, năm 2010, chồng mất, bà Cúc sống với ba người con trai và làm nghề kinh doanh phòng trọ. Trong một lần tình cờ gặp gỡ, bà Cúc quen biết và nảy sinh tình cảm với ông Mạnh. Từ đó, hai người thường xuyên qua lại, gần gũi với nhau. Một hàng xóm của bà Cúc cho biết, mấy ngày gần đây, ông Mạnh thường đến đây chơi và xảy ra cãi vã, gây gổ với bà Cúc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại