Truy bắt gã thanh niên gây trọng án vì cơn ghen bị “cắm sừng”

Trần Trình |

Trời chạng vạng tối, Khoa gọi điện thoại cho Trinh về phụ bán cà phê nhưng tất cả các cuộc gọi đều báo máy bận. Một lúc sau, Khoa nhìn thấy một người thanh niên lạ mặt, chở người tình về trong bộ dạng “không chỉn chu”. Khoa đã không giữ được bình tĩnh…

Chiều ngày 16-4, tại hẻm 33, thuộc khu phố I, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM có tiếng kêu cứu của một một cô gái phát ra từ quán cà phê Góc phố. Mọi người hoảng sợ khi chứng kiến cảnh một cô gái nằm bất động dưới nền nhà.

Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Hồng Trinh (SN 1995), trú tại thôn An Tây, xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do bị đâm hai nhát vào ngực, trúng tim.

Ngoài ra, tại hiện trường nhiều vật dụng, đồ đạc trong quán bị đảo lộn. Hung khí gây án là con dao Thái Lan vứt lại hiện trường, đã được CQĐT thu giữ.

Đối tượng gây ra cái chết của nạn nhân được xác định là Điền Hữu Khoa (SN 1986), trú tại đường Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP HCM.

Là một trong những người chứng kiến và đưa nạn nhân đi cấp cứu, anh La Minh Tuấn (SN 1990), trọ phòng đối diện với quán cà phê Góc phố cho biết, lúc đó, khoảng 18g, tôi đang ngồi ở trước cửa phòng trọ, nghe điện thoại thì nghe tiếng cãi vã phát ra từ quán cà phê đối diện.

Quán cà phê Góc Phố nơi xảy ra vụ việc.     Ảnh: T. Trình

Nghĩ là chuyện riêng tư của hai người nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm.

Ban đầu, tôi còn thấy quán mở cửa đón khách, nhưng khi cuộc cãi vã chưa ngã ngũ, tôi thấy cánh cửa quán kéo xuống nhưng tiếng cãi vã vẫn chưa dứt, nghe tiếng ly chén bị đập vỡ, tôi có chạy lại đập cửa nhưng chủ quán không mở mà bảo: “Xin lỗi, ai đó, có gì không, quán nay nghỉ bán, mai mới bán lại”.

Nghe vậy, nên tôi cũng không dám gõ cửa thêm nữa, vừa quay về chưa tới phòng thì tôi nghe tiếng kêu cứu của cô gái, rồi sau đó tắt hẳn”.

Một lát sau, cho tới khi Khoa mở cửa và lấy xe máy bỏ đi thì tôi mới lại  xem cô gái thế nào. Vừa bước vào, tôi giật mình khi nhìn thấy cô gái nằm dưới nền nhà, người đầy máu.

Quán cà phê Góc phố rộng chưa đầy 12m2, đồ đạc còn lại của đôi nhân tình trẻ vẫn còn ngổn ngang.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như (59 tuổi) chủ phòng trọ cho hay, hàng ngày, tôi vẫn nghe hai đứa hay lời qua tiếng lại với nhau. Quán thì mở cũng vài tuần rồi, nhưng nay mới lấy tên quán được 1 ngày thì xảy ra chuyện.

Được biết, cách đây một tháng, Khoa và Trinh đã thuê lại căn nhà này của bà Quỳnh Như để ở, đi làm công nhân tại quận 12.

Thương người yêu vất vả mà đồng lương chẳng được bao nhiêu, Khoa đã tận dụng căn phòng trọ mình mướn nằm hướng mặt tiền của con hẻm, đầu tư, sơn sửa lại và mua ít vận dụng mở quán cà phê để người yêu ở nhà kinh doanh, buôn bán cho đỡ vất vả, hai người đặt tên quán là Góc phố.

Giá cả phải chăng, lại hợp túi tiền nên quán khá đông khách những ngày khai trương. Sau vài tuần ổn định, một mình Trinh tự buôn bán, phục vụ, còn Khoa đi đi về về nhà ở quận 1 và tìm kiếm những mối cà phê chất lượng cho người yêu kinh doanh.

Sáng ngày 16-4, Khoa nhiều lần gọi điện thoại cho Trinh nhưng không liên lạc được. 18g chiều cùng ngày, Khoa chạy xe máy từ nhà xuống quán cà phê nhưng cửa quán vẫn đóng kín, gọi điện thoại cho Trinh thì máy luôn báo “số máy bận” nên anh ta càng lo lắng hơn.

Bất ngờ, sau vài cuộc gọi không được thì xuất hiện một thanh niên lạ mặt chở người tình về. Nhìn người yêu trong bộ dạng “không chỉn chu”, Khoa nghĩ Trinh đã “chán cơm, thèm phở”.

Khi người kia vừa quay xe ra về, Khoa kéo Trinh vào nhà hỏi chuyện, trong lúc hai bên to tiếng cãi vã với nhau, không kiềm chế được máu “ghen” của mình,

Khoa chạy xuống bếp lấy con dao đâm vào ngực người tình, nhát dao oan nghiệt ấy đã khiến cô gái nằm gục xuống nền nhà, hoảng sợ Khoa nổ xe máy bỏ chạy.

Bà Nguyễn Thị Thắm, sát vách với quán cà phê Góc phố cho hay: “Lúc hai đứa nó về đây mở quán cà phê, Khoa hay nói chuyện, tâm sự với tôi lắm.

Mấy lần, thằng Khoa xuống mà không thấy con bé ở nhà, nó chạy sang hỏi thăm con bé đi đâu. Tôi thấy thằng Khoa nó yêu thương và lo lắng cho người yêu nó từng ly, từng tý”.

Trao đổi với chúng tôi, bà Như chủ dãy trọ cho biết, tôi nghe thằng Khoa nói, nó và Trinh đã yêu gần 2 năm nay. Giờ bọn nó muốn thuê căn nhà này của tôi với thời gian lâu dài để ở, sắp tới bọn nó cưới nhau rồi về đây sinh sống làm ăn luôn.

Tôi đồng ý cho cả hai sơn sửa căn nhà, buôn bán cà phê.  Do cả hai vẫn chưa ổn định về kinh tế, nên chúng nó quyết định tập trung chăm lo làm ăn, để dành dụm số tiền nhỏ làm đám cưới.

Con bé Trinh còn nói với tôi, vì hoàn cảnh gia đình ở quê khó khăn, nên sau khi tốt nghiệp THPT, rời quê hương vào Sài Gòn để lập nghiệp, trong thời gian làm ăn nó quen và phải lòng Khoa, sau đó cả hai mới dọn về đây vài tuần thì xảy ra chuyện”.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của Trinh xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng của Khoa. Sau khi gây án, Khoa điều khiển xe máy hiệu Wave BKS: 59T1- 135.43 chạy trốn.

Sáng ngày 17-4, Khoa đã bỏ xe lại chiếc xe máy của mình tại Công viên Lê Văn Tám đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM.

Trao đổi với PV, Thượng úy Lê Phan Hùng Hậu, CA phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM, cho biết: Đối tượng Điền Hữu Khoa sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường,

Cơ quan chức năng đang khoanh vùng để truy tìm hung thủ. Hồ sơ vụ án đã được CA quận 12 tiếp nhận và chuyển lên cơ quan có thẩm quyền thụ lý tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại