Thuê nhầm... kẻ cướp

Kẻ làm công đã lợi dụng lòng tin của chủ để ra tay sát hại người cưu mang mình nhằm cướp tài sản. Chỉ sau 2 tháng tích cực điều tra, Công an huyện Long Thành đã làm rõ vụ án.

Chém chủ cướp xe

Tháng 6-2011, anh Võ Văn Tân (SN 1977, quê tỉnh Quảng Bình, chủ thầu xây dựng) vào Đồng Nai làm ăn và nhận thầu xây dựng tường rào cho một công ty ở ấp 4, xã Phước Bình (huyện Long Thành). Quá trình thi công, anh Tân thuê một thợ hồ tên Hưng (lúc đó chưa rõ lai lịch) phụ giúp mình. Do cuộc sống ở công trường khá buồn tẻ, anh Tân cho phép Hưng và một số công nhân khác ăn, ở tại lán trại của anh để tiện cho công việc hàng ngày.

Khoảng 20 giờ ngày 18-6-2011, lợi dụng lúc các công nhân khác rời lán trại đi chơi và thấy anh Tân đang mải ngồi chơi game trên máy tính, không chú ý đến mình, Hưng đã dùng dao chém anh Tân nhiều nhát, khiến anh bị thương nặng phải bỏ chạy.

  • Hoàng Đức Hưng lúc mới bị bắt

    Thấy nạn nhân không còn sức kháng cự, Hưng đã cướp chiếc xe máy hiệu Air Blade biển số 59C1-028.06 của anh Tân (trong cốp xe có 7,3 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Nhờ được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Tân đã thoát khỏi bàn tay tử thần và đến Công an huyện Long Thành trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm gây án.

Cuộc truy tìm kẻ phản chủ

Ngay từ đầu, công việc truy tìm Hưng đối với trinh sát khá khó khăn, vì lai lịch của kẻ cướp không ai nắm được. Theo trình bày của anh Tân, Hưng được anh nhận vào làm việc trước đó không lâu. Ngoài cái tên “Hưng”, anh Tân không rõ đối tượng họ gì, quê quán ở đâu… Anh Tân còn cho biết, chiếc xe Air Blade bị cướp, anh mua tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 20-1-2011. Do anh Tân không có hộ khẩu tại TP.Hồ Chí Minh, nên đã nhờ chị Nguyễn Thị Ngọc Lệ (ngụ ở 209/49B Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP.Hồ Chí Minh) đứng tên giùm. Sau khi bị cướp xe, anh Tân có kể lại sự việc cho chị Lệ biết.

Dù gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh hành tung của Hưng, nhưng qua trao đổi thông tin với các đơn vị bạn, đặc biệt là qua làm việc với chị Lệ, lực lượng đánh án đã được cung cấp một thông tin rất giá trị. Vào trưa 1-8-2011, chị Lệ được một người có tên Trần Hậu Hảo (SN 1985, tạm trú thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) nhờ đến UBND phường 3 ký giấy sang tên chiếc xe Air Blade của anh Tân đã bị cướp. Nghi ngờ đây là đối tượng liên quan đến vụ cướp xe của anh Tân, chị Lệ đã trình báo Công an phường 3, quận 4. Ngay sau đó, Công an phường 3, quận 4 đã mời Hảo đến làm việc. Tại đây, Hảo khai nguồn gốc chiếc xe là của ông Lưu Văn Thìn, một chủ cửa hàng mua bán xe máy ở thị trấn Củ Chi. Hảo chỉ là người làm công và được ông Thìn sai đi gặp chị Lệ để làm thủ tục sang tên xe.

Từ thông tin quý giá này, các trinh sát khẩn trương đến Củ Chi làm việc với ông Thìn nhằm xác minh nguồn gốc chiếc xe. Ông Thìn cho biết, chiếc xe Air Blade biển số 59C1-028.06 được ông mua lại của một người có tên Bường, ngụ ở huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh). Trước khi công an đến làm việc, ông Thìn đã trả xe lại cho ông Bường và ông Bường đã mang xe giao nộp cho Công an huyện Trảng Bàng.

Được sự giúp đỡ tích cực của Công an huyện Trảng Bàng, lực lượng đánh án đã lần lượt tiến hành xác minh 5 người đã mua, bán chiếc xe Air Blade của anh Tân bị cướp. Từ đây, trinh sát xác định được đầy đủ tên họ của Hưng là Hoàng Đức Hưng (SN 1981, quê tỉnh Phú Yên), đang tạm trú tại đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Từ thông tin này, ngày 11-8-2011, Công an huyện Long Thành đã đến phường Tân Kỳ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Đức Hưng, làm rõ vụ án giết người, cướp của sau gần 2 tháng truy xét.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại