Thua cờ bạc, sát hại cô ruột cướp tiền trả nợ

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thua bạc nợ nần chồng chất, Cường nảy sinh ý định sát hại cô ruột cướp tiền trả nợ.

Ngày 24/7/2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Cường (SN 1987, ngụ Long An) về tội giết người, cướp tài sản.

Thua cơ bạc, nợ nần chồng chất nên Cường đã ra tay sát hại cô ruột, cướp tiền để trả nợ
Thua cơ bạc, nợ nần chồng chất nên Cường đã ra tay sát hại cô ruột, cướp tiền để trả nợ

Theo án sơ thẩm, vào khoảng tháng 9/2012, Cường cùng vợ đến tạm trú tại nhà của cha vợ tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM. Trong khoảng thời gian sống tại Củ Chi, Cường thường xuyên đánh bạc dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định giết chết bà Trần Thị Gấm (ngụ Long An, cô ruột của Cường) để lấy tiền trả nợ.

Ngày 13/2/2013, Cường đi mua 1 con dao và 1 đôi găng tay giấu sẵn trong người để thực hiện ý đồ. Đến 19h cùng ngày, Cường đi xe ôm đến nhà bà Gấm, lấy thang leo tường, đột nhập vào nhà thì bị phát hiện. Sợ bị lộ, Cường liền tấn công và đâm nhiều nhát dao khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, hung thủ lấy trang sức, 2 ĐTDĐ và 8,5 triệu đồng tiền mặt.

Gây án xong, hung thủ xóa sạch vết máu ở hiện trường rồi đón xe về xã Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi) tiếp tục đánh bạc thua sạch hết số tiền trên.

Ngày 7/3/2013, con bạc đã bị lực lượng điều tra công an tỉnh Long An phát hiện và bắt giữ khi đang trú tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP HCM. Tại phiên tòa, Cường khai nhận do thua bài, nợ nần chồng chất không tiền trả nên đã nảy sinh ý định giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại