Tên trộm ngủ quên trong tiệm vàng, rạch bụng hòng chạy trốn

Đi ăn trộm nhưng lại ngủ quên, tên trộm bị gia đình chủ nhà bắt quả tang. Trong lúc bị bao vây, hắn lấy dao rạch vào bụng với hy vọng tìm đường tẩu thoát nhưng không thành.

Ngủ quên trong lúc đi ăn trộm

Tên trộm “dại dột” trong câu chuyện bi hài này là Nguyễn Ngọc Hải (20 tuổi, trú thôn Phú Long, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định). Hải là con trai thứ trong một gia đình nông dân nghèo. Trong khi bố mẹ và anh chị em sớm chiều lo làm ăn kiếm sống, thì gã trai 9x này lại “vướng” phải thói ăn chơi đua đòi, đề đóm và đàn đúm với những thanh thiếu niên hư hỏng tại địa phương.

Vụ trộm mà Hải thực hiện diễn ra tại tiệm vàng Minh Thu do vợ chồng anh Nguyễn Hồng Minh (42 tuổi) và chị Lê Thị Thu (40 tuổi) ở thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, Phù Cát làm chủ. Ngày 23.8, sau khi đột nhập vào tiệm vàng này, Hải tìm nơi ẩn nấp để đợi đến khuya hành động. Tuy nhiên, có lẽ do thiếu ngủ nên vừa trèo lên sân thượng rồi lẻn vào nhà, gã đã… ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

Đến khoảng 14h ngày 24.8, em Nguyễn Hồng Thanh (16 tuổi, con trai chị Thu) phát hiện thấy vị khách không mời đang ngủ say sưa. Gia đình liền truy hô bà con hàng xóm đến hỗ trợ để bắt gã trộm. Lúc này, không còn con đường nào khác, Hải giở chiêu “võ sĩ đạo”: Lấy dao mang theo trong người, tự rạch một đường trên bụng để mọi người kinh hãi mà tha cho hắn. Tuy nhiên, Hải được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát và tới ngày 25.8 thì bị Công an huyện Phù Cát bắt khẩn cấp.

Chị Thu (trái) kể lại vụ việc Nguyễn Ngọc Hải viếng tiệm vàng của mình.

Ngày 26.8, siêu trộm Nguyễn Ngọc Hải đã đưa cán bộ điều tra Công an huyện Phù Cát đến những ngôi nhà y từng “thăm viếng”. Có khoảng 40 địa chỉ trong huyện Phù Cát bị siêu trộm này thực hiện hành vi trộm cắp trót lọt, mãi cho tới vụ trộm tại tiệm vàng Minh Thu thì hắn mới sa chân vào lưới pháp luật vì… ham ngủ.

Theo quan sát của chúng tôi, tiệm vàng Minh Thu tọa lạc tại khu vực chợ Đồng Lâm (xã Cát Khánh) nên rất đông khách, không hiểu làm thế nào mà Hải có thể đột nhập vào bên trong một cách dễ dàng như vậy. “Hôm đó, vợ chồng tôi bận buôn bán ở quầy tủ kính tầng dưới nên không lên kiểm tra nhà cửa. Thằng trộm này (tức Nguyễn Ngọc Hải) đã tìm cách leo lên sân thượng phía nam rồi trú ẩn trong phòng. Đêm đó, nó ngủ tại nhà tôi và mãi đến chiều 24.8 mới bị phát hiện. May mà nó chưa làm gì ảnh hưởng tới tính mạng hai đứa con trai của tôi”, chị Thu kể.

Ông Trần Văn Tuấn (45 tuổi, công an viên thôn Thắng Kiên, nhà gần bên tiệm vàng Minh Thu) cho biết, hôm đó ông nghe tiếng kêu lớn nên cùng mọi người bỏ dở công việc chạy đến nhà chị Thu.

“Tôi cùng nhiều người kêu gọi tên Hải bỏ con dao đang lăm lăm trong tay. Lúc này, các cháu - con của chủ tiệm vàng đã ra bên ngoài tiệm. Bên trong chỉ còn tên trộm lì lợm không chịu bước ra và doạ rằng ai vào sẽ “xin tý huyết”. Bất ngờ, tên trộm chĩa mũi dao vào người rồi rạch một đường trên bụng mình gây chảy máu. Thấy vậy, tôi cùng nhiều người ập vào, tìm cách đoạt con dao, rồi đưa tên trộm kỳ dị đi bệnh viện cấp cứu, băng bó vết thương. Sống và làm việc hàng chục năm nơi đây nhưng tôi và bà con trong thôn Thắng Kiên giờ mới chứng kiến cảnh bi hài và… nực cười như thế. Tên trộm này ở thôn Phú Long, gia đình nghèo khó, bố mẹ sớm chiều lam lũ làm ăn, nhưng hắn chỉ lo ham chơi và biếng làm. Cái tin Hải bị bắt và đã từng thực hiện hàng chục vụ trộm tại địa bàn Phù Cát khiến ai nấy đều ngạc nhiên vì vẻ bề ngoài của nó trông rất hiền lành, không ngờ dám đột nhập nhà trộm cắp táo tợn như vậy”.

Sau khi hay tin con trai mình bị công an bắt vì hành vi trộm cắp, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Hàn (60 tuổi) và bà Trần Thị Liên (58 tuổi) - bố mẹ Hải không dám tin đó là sự thật. Họ càng choáng váng hơn khi cơ quan công an cho biết con trai họ còn là “tác giả” của gần 40 vụ trộm cắp tài sản khác.

Tiệm vàng Minh Thu - nơi tên trộm đột nhập vào rồi ngủ quên.
Tiệm vàng Minh Thu - nơi tên trộm đột nhập vào rồi ngủ quên.

“Ở cái xóm này, nhiều người đều quý mến, kính trọng vợ chồng chú Hàn, nhưng không ai dám chơi và rất cảnh giác với thằng Hải. Nó không chịu làm ăn, chẳng giúp được trò trống gì cho bố mẹ, nhưng nhiều người thấy nó phì phèo thuốc lá loại xịn, uống bia loại đắt tiền, mà lại mê đỏ đen mới “ác” chứ. Bữa trước, thằng Hải chơi số đề thiếu nợ 4 triệu đồng đã lấy chiếc xe máy đi cầm để lấy tiền đánh gỡ gạc. Khi hay tin thằng Hải bị bắt vì trộm cắp, tôi và nhiều người trong thôn mới hiểu số tiền nó ăn nhậu, đánh số đề đều do ăn trộm mà có, chứ làm biếng làm nhác thì lấy đâu ra tiền. Gia đình nó nề nếp, bố mẹ, anh chị em hiền lành, chí thú làm ăn, giờ nó vào vòng lao lý, cả nhà đều đau xót vì đứa con đổ đốn, hư hỏng”, chị Võ Thị Lý (36 tuổi, ở thôn Phú Long) chia sẻ.

Trao đổi với ông Nguyễn Trần Phong (42 tuổi, trưởng thôn Phú Long), được biết: “Hải tập tành ăn chơi, hay đua đòi, lêu lổng ngoài đường và giao du với những thanh thiếu niên hư hỏng. Thôn đã từng gọi nhắc nhở, giáo dục Hải, gia đình cũng la rầy, mong muốn Hải sống sao cho đúng đắn, mẫu mực, nhưng không có kết quả. Cái tin Hải cả gan đột nhập vào tiệm vàng Minh Thu để đợi thời cơ trộm cắp và cuối cùng bị bắt giữ khiến nhiều người ngỡ ngàng và càng ngạc nhiên hơn khi biết tên thanh niên này còn thực hiện hàng loạt vụ trộm khác, nếu gọi nó là siêu trộm cũng không ngoa tý nào”.

Chị Lý kể về người hàng xóm Nguyễn Ngọc Hải.

Những tên trộm “lạ lùng”

Mới đây, tại tỉnh Phú Yên cũng xảy ra chuyện bi hài khi tên trộm Trần Đình Tý (24 tuổi, ở tỉnh Phú Yên) lẻn vào nhà dân “ngủ ly bì” vì say xỉn. Vụ việc hi hữu này được phát hiện vào lúc 0h ngày 12.7 tại nhà anh Lê Thanh Hải (34 tuổi, ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP.Tuy Hoà, Phú Yên). Tý định lẻn vào nhà anh Hải ăn trộm nhưng do say xỉn nên gã đã ngủ quên luôn tại ban công cho tới khi bị bắt. Cùng ngày, gia đình anh Hải đã bàn giao tên trộm cho công an điều tra, làm rõ hành vi.

Tại địa bàn thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, Bình Định cũng xảy ra vụ tên Võ Dũng (28 tuổi) đột nhập vào nhà anh Huỳnh Văn Thiên (48 tuổi) để trộm tiền nhưng lại chui xuống gầm giường rồi… ngủ quên. Buổi chiều hôm đó, trong lúc anh Thiên chở vợ đi ăn cơm tiệm, gã thanh niên đã lẻn vào nhà. Sau khi chở vợ về nhà, anh Thiên đến nhà bạn ở cùng địa phương nhậu rồi ngủ tại đó.

Sáng hôm sau, chị Nguyễn Ngọc Nga (46 tuổi, vợ anh Thiên) thức dậy thì thấy gian bếp bị lục tung, mấy gói mì tôm bị bóc vỏ vứt vướng vãi trên mặt đất nên mới giật mình đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà và phát hiện có người ngủ ngon lành dưới gầm giường. Chị Nga khoá cửa nhốt tên trộm rồi đi gọi chồng về. Sau đó, vợ chồng anh Thiên đã báo tin cho công an sở tại đến, “mời” tên trộm nọ chui ra thì sững sờ khi thấy đó chính là người hàng xóm của gia đình anh Thiên chuyên “nổi tiếng” bởi những vụ trộm cắp vặt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại