Tán tỉnh bất thành, chú chém chết cháu rồi tự sát

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Thường xuyên sang nhà buông ra những lời tán tỉnh cháu họ nhưng Toản bị đuổi về. Tức giận vì bị từ chối và mách vợ, Toản cầm dao sang nhà chém chết cháu rồi tự sát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Triệu Văn Toản (SN 1986, trú tại xóm Liên Thành, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi giết người xảy ra vào chiều 30 Tết (tức 30/1 dương lịch). Nạn nhân là chị Triệu Thị Phượng (SN 1995, cùng địa chỉ trên), gọi Toản bằng chú.

Cụ thể, vào khoảng 17h, ngày 30/1 (30 Tết), tại xóm Liên Thành, xã Võ Miếu (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ án mạng khiến dư luận địa phương xôn xao. Khi đó, chị Phượng đang tắm cho con thì bất ngờ Toản cầm theo dao sang nhà chém chị này chết ngay tại chỗ.

Nguyên nhân sự việc được cho rằng, do Toản bực tức với chị Phượng đã sang nhà nói với vợ Toản về việc Toản thường xuyên mò sang nhà buông ra những lời tán tỉnh, chọc ghẹo với ý đồ không tốt, trái với luân thường đạo lý.

Bà Phùng Thị Chiến, mẹ chồng chị Phượng chia sẻ với PV

Bà Phùng Thị Chiến, mẹ chồng chị Phượng chia sẻ với PV

Bà Phùng Thị Chiến (SN 1966), mẹ chồng chị Phượng cho biết: “Toản đã mò sang nhà mấy lần để ghẹo nó (Phượng - PV), thế nhưng đều bị nó đuổi về. Hơn nữa hai gia đình chúng tôi có họ hàng với nhau, Phượng phải gọi Toản là chú. Trước hôm trước xảy ra vụ án, Toản lại mò sang và bị nó đuổi về. Sáng hôm sau, nó nói với tôi và gọi là thằng Toản chứ không gọi là chú Toản như mọi khi nữa. Thấy việc không đứng đắn của Toản, cái Phượng đã sang nói với Đào (vợ Toản) về sự việc trên...”.

Khi Toản cầm dao sang nhà chém chết cháu họ thì bà Chiến cũng có mặt nhưng không thể ngăn cản được bởi hành động của Toản quá manh động và tàn ác. Sau khi sự việc xảy ra, bà đã gọi người đến cứu nhưng không kịp. Còn Toản sau đó chạy về nhà lấy con dao đâm vào bụng mình để tự sát.

“Không ngờ rằng, 2 năm trước con trai tôi mất vì tai nạn giao thông thì đến nay, con dâu lại ra đi vĩnh viễn như vậy. Tội cho cháu tôi quá! Đứa bé chỉ mới hơn 2 tuổi, nó còn quá bé để hiểu hết nỗi đau đớn này. Hàng đêm nó gọi mơ mẹ nó thôi” - bà Chiến sụt sùi.

Ông Lý Văn Tiến, bố chồng của nạn nhân cho biết :“Hiện cháu nó đang ở với gia đình chúng tôi. Nhưng thi thoảng cháu cứ hồn nhiên diễn tả lại những gì cháu nó nhìn thấy mẹ mình bị chém. Nghĩ mà xót xa quá chú à!”.

Ông Trần Văn Hưng, công an viên xã Võ Miếu trao đổi với PV

Ông Trần Văn Hưng, công an viên xã Võ Miếu trao đổi với PV

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hưng, công an viên xã Võ Miếu, cho biết: “Hai nhà Toản và Phượng ngay sát nhau, nhiều lần Toản đã mò sang nhà để thực hiện hành vi tán tỉnh nhưng chưa thực hiện được. Sau đó Phượng đã sang nhà Toản nói với Đào - vợ Toản về việc làm không đúng của chồng để 2 người bảo nhau.

Đến sáng hôm 30 Tết thì vợ chồng Toản cãi nhau, sau đó Đào đã bỏ về nhà ngoại ở, còn Toản đi uống rượu bên xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn.

Đến khoảng 17h chiều 30 Tết, Toản về gọi không thấy vợ đâu, sau đó đã cầm dao sang nhà Phượng mấy lần nhưng không gặp. Đến lần cuối cùng thì thấy chị Phượng đang tắm cho con nên đã chém chị này chết ngay tại chỗ. Còn Toản cũng dùng dao tự đâm vào ngực mình nhưng không tử vong, sau đó được người nhà đưa đi Bệnh viện tỉnh Phú Thọ cấp cứu”.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại