Phẫn nộ vụ cô gái bị cưỡng hiếp tập thể rồi đốt cháy

hoanghuyen |

Nhiều người đã xuống đường biểu tình sau khi một cô gái 18 tuổi ở Ukraine bị cưỡng hiếp tập thể, bị siết cổ gần chết và sau đó bị đốt cháy.

Oksana Makar, 18 tuổi, được cho là đã bị cưỡng hiếp tập thể, bị siết cổ gần chết và sau đó bị đốt cháy, bị vứt xuống rãnh tại thành phố Mykolayiv, miềm nan Ukraine.

Vụ tấn công đã khiến 55% da trên cơ thể cô bị lột và các bác sỹ đã buộc phải tháo một cánh tay, cả hai chân để cố cứu cô bé. Nhưng cuối cùng Oksana đã không thể qua khỏi.

Một người đi xe máy ngang qua đã phát hiện ra Makar và đưa cô tới bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng.

Hàng trăm người vào tháng này đã xuống đường biểu tình sau khi cảnh sát thả 2 trong số 3 nghi phạm trong vụ tấn công gây phẫn nộ trên. Thông tin cha mẹ của những nghi phạm này từng là các quan chức chính phủ càng làm dấy lên nghi ngờ có khuất tất trong vụ việc.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại