Ôsin sát hại ông chủ vì bị gạ tình

trangnguyen |

Đòi tiền ông chủ không trả mà còn định sàm sỡ, cô ô sin đã phản ứng khiến ông chủ tử vong.

Ngày 17/8, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Vân, 28 tuổi, trú ở Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, về hành vi giết người. Vân chính là "ôsin" sát hại ông chủ gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.

Theo lời khai của Vân tại cơ quan Công an, thì Vân làm việc ở nhà ông Phạm Văn C., ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh khoảng 2 năm nay. Hôm xảy ra vụ án, Vân đang dọn dẹp ở tầng 4, thì ông C. đi vào, chốt cửa lại và có hành động khiếm nhã. Vân không đồng ý nên hai người xô đẩy, giằng co nhau trên giường. Sợ ông chủ làm hại mình, Vân đã dùng ga trải giường chùm vào mặt ông C. với mục đích làm cho ông C. ngạt, ngất đi.

Khoảng 5 phút sau, thấy ông C. không còn quẫy đạp được nữa, Vân mới buông tay. Khi lật ông chủ lên, Vân hốt hoảng phát hiện ông C. mặt mũi tím tái, không còn thở nữa. Cô ôsin này đã xốc nách ông C. đưa vào nhà tắm, dùng khăn mặt chấm vào mắt mong nạn nhân tỉnh lại nhưng không được vì ông C. đã chết trước đó. Hoảng sợ, Vân đã để nạn nhân nằm trong nhà tắm, còn mình lên phòng thay quần áo, đón xe ôm đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Nhận được thông tin, Công an thị xã Từ Sơn đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định nguyên nhân chết và diễn biến sự việc phù hợp với khai nhận của Vũ Thị Vân nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này về hành vi giết người.

Được sự đồng ý của Công an tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với Vũ Thị Vân tại trại tạm giam. Vân cho biết, Vân được vợ chồng anh T. (con ông C.) trả lương 2,5 triệu đồng/tháng, công việc là đưa đón hai đứa con anh T. đi học, chợ búa, nấu nướng cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Sau này, thấy Vân làm ăn chăm chỉ, hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng anh T đã chủ động nâng mức lương lên 3,5 triệu đồng/tháng. Trước hôm xảy ra vụ án, anh T biếu bố 2 triệu đồng để ông C tiêu vặt.

Do chưa có nhu cầu sử dụng nên ông C đem gửi Vân. Ngại cầm tiền nên Vân lại đem gửi cho anh T. Cũng chính vì số tiền này là nguyên nhân gây ra vụ án đáng tiếc. Số là, ông C. cần tiền nên bảo Vân trả lại 2 triệu đồng đã gửi. Khi Vân nói không có tiền, ông C. đã đề nghị "đổi tiền lấy tình", nhưng Vân không đồng ý, chống cự rồi gây ra vụ án đau lòng trên.

Sự việc xảy ra là ngoài ý muốn, bản thân Vân không lường trước được hậu quả. Vân khóc kể rằng "chồng em chết từ năm 2009 do bị ung thư, hai đứa con em đứa lên 6 năm nay vào lớp 1, đứa lên 4 đều do ông bà ngoại chăm sóc. Hằng tháng, sau khi có tiền công, em đều gửi về cho các con ăn học. Nay, em bị bắt thế này, không biết các con em sẽ ra sao?".

Vân còn cho biết thêm, từ khi gây án, cô luôn sống trong sự giày vò, ân hận, nhiều hôm không ăn, không ngủ được, phần vì thấy có lỗi với ông C., phần vì thương hai đứa con nhỏ. Nhìn Vân khóc nức nở, tôi thực sự thấy thông cảm với người phụ nữ này, dù cô ta là kẻ phạm tội nhưng phần nào đó cũng do không có kỹ năng giải thoát mình khỏi tình huống khó xử.

Điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, lúc đầu, đối tượng khá suy sụp nhưng sau khi được cán bộ động viên, tinh thần Vũ Thị Vân đã ổn định hơn và khai báo thành khẩn.

Hiện, Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất vụ án

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại