Nữ quái giở trò “hai ngón” móc 20 điện thoại đêm giao thừa

Lợi dụng sơ hở của khán giả ở sân khấu ca nhạc, nữ quái cùng đồng bọn đã móc túi được 20 chiếc điện thoại.

Thế nhưng khi bị tóm, người phụ nữ khăng khăng bảo “vô tình lượm được” giỏ xách đựng số điện thoại có giá trị trên.

Ngày 1.1, sau khi nhận bàn giao của công an TP.HCM, công an quận 7 cho biết sẽ tiếp tục điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” của đối tượng Trần Thị Thu Hiền (35 tuổi, ngụ Khánh Hòa).

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 31.12.2013, trong quá trình tuần tra tại sân khấu ca nhạc (phường Tân Phú, quận 7), các trinh sát Đội 4 (Đội Phòng chống trộm cắp, công an TP.HCM) đã phát hiện Hiền có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Trên người đối tượng này, cảnh sát tìm thấy 20 chiếc điện thoại các loại.

Qua đấu tranh khai thác, Hiền khai nhận vô tình thấy túi xách chứa số điện thoại trên không ai trông coi nên lấy đi. Tuy nhiên nữ quái nhất quyết không khai ra đồng bọn của mình. Qua xác minh, cảnh sát xác định được 8 khán giả bị nhóm Hiền móc túi lấy điện thoại.

Chỉ cách đó khoảng một giờ, cũng tại khu vực sân khấu này, tổ tuần tra Đội 4 đã bắt quả tang hai thanh niên đang rút chiếc điện thoại của một nạn nhân. Cảnh sát ập vào đúng lúc tên này đang chuyền điện thoại cho đồng bọn phía sau cũng đang vờ chen lấn.

Cùng tang vật là chiếc điện thoại trị giá 10 triệu đồng, Huỳnh Thanh Dũng (sinh năm 1980, ngụ quận Tân Phú) và Công Lợi Nghĩa (sinh năm 1964, ngụ quận Bình Tân) cũng được giao cho công an quận 7 điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại