Người dân vỗ tay khi nghe mức án 3 năm tù cho 2 bảo mẫu tàn độc

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Chủ tọa phiên tòa vừa tuyên mức án 3 năm tù giam cho hai bảo mẫu, những người tham dự phiên tòa đồng loạt vỗ tay.

Sáng ngày 20/1, TAND quận Thủ Đức TP. HCM đưa vụ án hai bảo mẫu hành hạ trẻ ra xét xử. Khi chủ tọa phiên tòa vừa tuyên mức án 3 năm tù giành cho hai 2 bị cáo Lê Thị Đông Phương (31 tuổi) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi) thì những người đến tham dự phiên tòa phía dưới hội trường vỗ tay đồng tình.

Nhiều người vỗ tay khi nghe chủ tọa tuyên mức án giành cho hai bảo mẫu.
Nhiều người vỗ tay khi nghe chủ tọa tuyên mức án giành cho hai bảo mẫu.

Phiên tòa kết thúc nhưng bên ngoài sân nhà thiếu nhi Thủ Đức nhiều người vẫn đứng lại bàn tán về mức án và hành vi của hai bảo mẫu.

Chị Trần Thị Thanh Phương mẹ cháu Nguyễn Trần Hòa (cháu Hòa là một trong những bé bị đánh, hành hạ trong clip) cho biết: “Tôi đồng tình với mức án HĐXX đã tuyên. Giờ tôi chỉ mong con ổn định tâm lý, không hay bị giật mình”.

Chị Trần Thị Thanh Phương mẹ cháu Nguyễn Trần Hòa (cháu Hòa là một trong những bé bị đánh, hành hạ trong clip) đồng ý với mức án mà HĐXX tuyên đối với hai bảo mẫu.
Chị Trần Thị Thanh Phương mẹ cháu Nguyễn Trần Hòa (cháu Hòa là một trong những bé bị đánh, hành hạ trong clip) đồng ý với mức án mà HĐXX tuyên đối với hai bảo mẫu.

Trước đó trao đổi với chúng tôi, chị Hoàng Thị Phúc 35 tuổi, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức đưa con trai 20 tháng tuổi đến tham dự phiên tòa. Đứng chen chúc trong hội trường chị Phúc tâm sự, cả hai vợ chồng làm nghề buôn bán nhỏ, công việc hàng ngày bận rộn nên chị gửi con vào nhà trẻ tư. Tuy nhiên sau khi xem clip hai bảo mẫu hành hạ trẻ tại điểm giữ trẻ Phương Anh thì chị nghỉ làm ở nhà trông con. Hôm nay biết tòa xử vụ bảo mẫu nên chị đến theo dõi.

May mắn có ghế ngồi, bà Trần Thị Năm, 55 tuổi, ngụ phường Linh Đông cùng cháu ngoại 2 tuổi liên tục đứng dậy nhìn về phía hai bảo mẫu. Bà Năm cho biết sau khi xem clip hành hạ trẻ trên tivi gia đình rất phẫn nỗ. Mỗi lần đưa cháu đến nhà trẻ, thấy cháu khóc không muốn học bà lại bất an. Mỗi buổi chiều đón về phải hỏi cháu cặn kẽ và kiểm tra trên cơ thể có dấu hiệu lạ không.

Chị Hoàng Thị Phúc cũng đưa con đến để tận mắt chứng kiến phiên tòa xét xử hai bảo mẫu
Chị Hoàng Thị Phúc cũng đưa con đến để tận mắt chứng kiến phiên tòa xét xử hai bảo mẫu

"Người ta bỏ tiền ra thuê các cô trông con họ mà lại đánh đập, thậm chí bắt ăn lại đồ ăn đã nôn ra. Làm như vậy bố mẹ nào mà chịu được chứ? Ác quá mà! mong tòa xử nghiêm để làm gương cho người khác”.

“Tôi mong tòa xử nghiêm để làm bài học cho những người trông giữ trẻ khác. Trường mầm non, điểm giữ trẻ là nơi để trẻ đến học và vui chơi. Đằng này hai bảo mẫu lại có những hành động ác tâm quá, từ đó khiến trẻ sợ đến lớp. Cứ nói đi học là tìm cách trốn, khóc nức nở đòi về”. Ôm con ngồi bên ngoài nghe tòa xử qua loa phát thanh chị Trần Thị Vy 30 tuổi bức xúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại