Người đàn bà chết bất thường trên vũng máu

Hữu Chí |

(Soha.vn) - Tại hiện trường nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, một tay ôm ngực, với nhiều thương tích trên vùng đầu, một vết thương sâu ngang trán.

Sáng ngày 3/11, UBND xã Thiệu Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa cho biết, khoảng 20h ngày 2/11 trên địa bàn xã phát hiện một vụ án mạng. Nạn nhân là bà Lê Thị Hào (64 tuổi, trú tại thôn Chấn Long 2, xã Thiệu Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa), chết bất thường tại nhà với nhiều vết thương trên vùng đầu.

Nhiều người hàng xóm bà Hào cho biết, ngày 1/11, họ thấy có 2 người lạ mặt bịt khẩu trang, đi xe Wave S vào nhà bà Hào. Khoảng hơn nửa tiếng sau, họ thấy hai người trên đi ra ngoài. Nhiều nguời nghĩ đây là khách hàng của bà Hào. Ở thời điểm trên có người nghe thấy tiếng kêu nhưng nghĩ mấy đứa trẻ trêu đùa nhau nên không ai để ý.

 	Người dân bàng hoàng kể lại vụ việc

Người dân bàng hoàng kể lại vụ việc

Sáng ngày 2/11, trâu bà Hào chạy rông mà không ai chăn coi. Chiều tối cùng ngày cũng không thấy ai đưa vào chuồng. Thấy lạ, nhiều người chạy sang gọi bà đưa trâu vào thì phát hiện bà này nằm bất động trên nền đất.

Tại hiện trường nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, một tay ôm ngực, với nhiều thương tích trên vùng đầu, một vết thương sâu ngang trán. Máu đã đông lại trên nền đất. Nạn nhân có dấu hiệu trương bụng. Người dân cho rằng đây có thể là một vụ án giết người cướp của.

Được biết, cách đây không lâu bà Hào có bán một con bò trị giá 15 triệu, bà sống đơn thân một mình, không chồng.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại