Nghi án đổ xăng tự thiêu, 2 người chết, 2 người bị thương

Lâm Phương |

Nghe tiếng nổ phát ra, nhiều người chạy vào dập lửa nhưng phòng trọ đã bị khoá bên trong. Hậu quả làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Đến 11h ngày 23/3, Công an quận 12 (T.p HCM) đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại một nhà trọ trên đường 13 (phường An Phú Đông, Q.12) khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 cùng ngày, những người dân sống trong khu vực nghe tiếng nổ lớn và khói bay ra từ phòng trọ của hai người tên Nguyễn Thị Mỹ K. (18 tuổi, quê An Giang) và Đỗ Thị Kim X. (26 tuổi, quê Bình Định), nên hô hoán nhau dập lửa.

Hiện trường căn phòng trọ bị cháy
Hiện trường căn phòng trọ bị cháy

Khi mọi người lao vào thì cửa phòng trọ khoá trái, bên trong mùi xăng bốc lên nồng nặc bao trùm khu nhà trọ, vì vậy lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận ngay với hiện trường.

Sau đó, đám cháy tiếp tục lan sang căn phòng trọ bên cạnh do chị Nguyễn Thị T. (23 tuổi, quê Ninh Bình) thuê trọ.

Người dân đã dùng nhiều vật dụng để phá cửa cứu những người mắc kẹt bên trong; Tuy nhiên, chị K. và một  nam giới đã chết trong đám cháy, chị X. và chị T. được đưa ra ngoài trong tình trạng bỏng rất nặng.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã phong tỏa khu vực đường 13, căn phòng của chị K. và X. bị thiêu rụi. Nhiều thân nhân của 4 nạn nhân đã khóc ngất trước khu nhà trọ.

Nhiều vật dụng trong phòng trọ bị lửa thiêu cháy
Nhiều vật dụng trong phòng trọ bị lửa thiêu cháy

Theo những người dân sống gần khu vực, vào sáng sớm,  họ nhìn thấy Trần Văn Nghi đến phòng chị K. và X. chơi.

Anh Nghi là bạn trai của một trong hai người này. Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Nghi đến phòng trọ của Kim và Xuyến với dấu hiệu không bình thường. Rất có thể Nghi đã khóa cửa và dùng xăng đốt căn phòng trọ của các nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại