Nằm trên giường bệnh vẫn cầm dao đâm chết người yêu

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Mặc dù đang nằm trong bệnh viện nhưng vì bực tức bị đánh nên Sơn đã rút dao đâm chết người yêu.

Hôm nay, ngày 30/5, TAND TP HCM đã mở phiên xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Thái Sơn (34 tuổi, quê Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Sơn chung sống như vợ chồng với chị V từ năm 2010 tại khu phòng trọ ở phường An Lạc, quận Bình Tân. Tuy nhiên, anh Trần Quốc Dũng, em trai chị V không đồng ý nên nhiều lần ngăn cản và xảy ra xô xát với anh Sơn.

Khoảng 20 giờ ngày 6/3/2013, biết người yêu sau 1 thời gian về quê ăn tết đã vào lại TP HCM, Sơn đến phòng trọ tìm đúng lúc chị V. đi vắng nhưng Sơn vẫn vào nhà để nói chuyện với người nhà của chị V.

Mặc dù đã ngăn cấm nhưng Sơn vẫn vào nhà nên anh Dũng tức giận cầm kéo đâm trúng vai Sơn gây thương tích 8% phải đi viện cấp cứu.

Đối tượng Sơn bị giải đi (Ảnh: NLĐ)
Đối tượng Sơn bị giải đi (Ảnh: NLĐ)

Nghe tin người yêu bị em trai đâm phải đi cấp cứu, chị V. đã chạy đến bệnh viện thăm người yêu, buông lời trách móc rồi quay về lấy tiền trả viện phí cho người tình. Tức giận vì vừa bị em trai người tình đánh lại vừa bị trách, Sơn đã nổi ý định đâm V. cho bõ tức.

Khuya hôm đó, khi người yêu quay lại, Sơn vờ nhờ chị V xem giúp vết thương trên vai rồi bất ngờ rút dao đâm vào tim  khiến nạn nhân tử vong sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại