Mẹ vợ lên kế hoạch với con rể thuê người sát hại chồng

havan |

Ông Thụy ngang nhiên bồ bịch. Khi cả vợ con cùng can ngăn thì ông chửi bới, đánh đập, nói rằng không cần lũ con gái

Tại cơ quan điều tra, bà Quyến đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình. Theo đó, trước khi “hành sự”, bà đã bàn với con rể cả là Lê Văn Quân (SN 1986) tìm cách “xử” chồng.

Sẵn có mối bất hòa với bố vợ, Quân điện thoại cho anh họ là Lê Văn Tưởng (SN 1986, ngụ Thanh Hà, Hải Dương) nhờ tìm sát thủ. Qua Tưởng, Quân đã thuê được sát thủ là hai chú cháu Bùi Thọ Thành (SN 1990) và Nghiêm Văn Minh (SN 1976) cùng ngụ ở Hải Dương với giá 50 triệu đồng để “tiễn” ông Thụy “về với ông bà".

Chuồng trâu, nơi bà Quyến phải dùng để làm bếp

Đầu tiên, ông Thụy ngang nhiên bồ bịch. Khi cả vợ con cùng can ngăn thì ông chửi bới, đánh đập, nói rằng không cần lũ con gái, chỉ cần một thằng con trai. Sau đó ít lâu, bà Quyến quyết định sống ly thân với chồng, hai người sống chung một nhà nhưng độc lập hoàn toàn về kinh tế.

Sẵn ghét cô em dâu vì tội… không biết đẻ, cả bốn bà chị ông Thụy đều hùa vào tung tin hai mẹ con bà Quyến ăn trộm thịt trâu của ông Thụy nên mới giàu nhanh như thế. Quá bức xúc, hai mẹ con đã viết đơn kiện rồi đề nghị những người phụ mổ của ông Thụy xác nhận. Tất cả đều công nhận mỗi lần giết mổ xong, chính tay họ đóng vào bao không thể có trường hợp bị mất cắp.

Cô con gái út nhớ lại: “Tôi với mẹ đi chợ về thì đến khóa cổng cũng bị bố tôi thay. Chúng tôi gọi mãi không mở mặc dù ông đang trong nhà. Mẹ tôi quyết định phá khóa thì bố tôi lập tức nhảy ra đánh đấm, nói rằng không cần loại vợ loại con như thế.

Mẹ tôi vẫn chỉ lặng thinh. Sau đấy thì chúng tôi nghe tin công an báo về vụ việc mẹ tôi thuê người bắn bố tôi. Chúng tôi thực sự choáng váng”. Nói đến đây, giọng cô trùng xuống, hai cô chị ngồi sau lại thút thít khóc.

Lúc này, người con rể thứ là Đỗ Thanh Võ mới lên tiếng kết luận: “Mẹ chúng tôi và anh Quân có tội như thế nào cơ quan công an sẽ xem xét kết luận. Còn phía gia đình chúng tôi hiểu rằng mẹ tôi đã quá phẫn uất khi tình cảm bị phụ bạc, công việc thì bị phá ngang nên mới có hành động như vừa rồi”.

Hoàng Huyền

(tổng hợp theo PNTD)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại