Mâu thuẫn gia đình, con trai cầm búa đánh chết cha

Huyền Quỳnh |

(Soha.vn)- Thấy cha chửi bới mẹ và em trai, hung thủ khuyên can nhưng lại xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, y dùng búa đánh chết cha.

Sáng ngày 19/12, Trịnh Hải Long đã bị kết án 10 năm tù do phạm tội cố ý giết người.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 12h ngày 13/12/2012, Trịnh Hải Long đang ở nhà tại phường Đậu Điện (Phòng Sơn, Bắc Kinh, TQ), do một số chuyện lặt vặt trong gia đình mà có xung đột với Trịnh T (cha của bị cáo).

Trong lúc xung đột, Trịnh Hải Long đã dùng một chiếc  búa đánh vào đầu và lưng của cha mình nhiều lần. Trịnh T đã tử vong do chấn thương vùng đầu. Sau khi gây án, Trịnh Hải Long đã ra đầu thú ngay trong ngày.

Theo như lời khai của Hải Long, sự việc xảy ra vào khoảng 11h. Lúc đó Long đã ngủ say nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng cãi vã của bố mẹ:

"Ngày hôm sau, sau khi tan ca buổi trưa trở về nhà, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cha mình đang mắng nhiếc mẹ và em trai. Tôi bảo mẹ cứ ra ngoài trước, tôi muốn nói chuyện với cha. Sau đó, vừa nói được mấy câu thì ông ta chuyển sang chửi mắng, tôi liền quay trở về phòng của mình.

Lát sau, ông ấy chống nạng đi vào phòng tôi, trên tay còn cầm một cây búa. Ông ấy định đập búa vào đầu tôi nhưng tôi lánh được, sau đó ông liền cầm búa đập vào người tôi. Tôi liền đẩy cha mình xuống đất, lấy thân mình đè lên người ông.

Ông ta càng mắng chửi lớn tiếng hơn. Khi tôi vừa mới đứng dậy, ông ta lại cầm hai chiếc nạng đánh vào người, đồng thời vơ lấy chiếc búa trên mặt đất đập vào tôi. Lúc đó tôi cướp lấy cây búa. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi nhắm mắt lại rồi vung cây búa vào người ông. Ban đầu ông vẫn còn quát mắng tôi nhưng sau đó tôi thấy im ắng không còn động tĩnh gì nữa thì mới dừng tay".

Sau khi sự việc xảy ra. Trịnh Hải Long đã gọi điện tới cảnh sát để tự thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại