Mâu thuẫn, cầm kéo đâm bạn trai 90 nhát

[email protected] |

Trong lúc cãi vã, người phụ nữ điên cuồng đâm 90 nhát kéo vào người yêu rồi cắt cổ tự tử.

Karen Climpson, 46 tuổi đã có một đứa con và có quan hệ yêu đương với Mark Chandler, 42 tuổi được 18 năm. Ngày 2 tháng 1 năm 2012, cả hai được người thân phát hiện đã chết tại nhà ở Cheadle, Staffs (Anh) trong vũng máu.

Theo điều tra hiện trường và khám nghiệm tử thi, cặp đôi này đã chết được hai ngày. Đã có một cuộc ẩu đả xảy ra bắt đầu trong phòng tắm, nơi mà bà Karen điên cuồng dùng kéo đâm tới tấp vào ông Mark rồi đẩy ông xuống cầu thang.

mau-thuan-cam-keo-dam-ban-trai-90-nhat

Hiện trường vụ án rung rợn

Bà đi xuống cầu thang và tiếp tục đâm người yêu. Tổng cộng bà đã đâm ông ta 90 nhát kéo. Xác của ông Mark được tìm thấy nằm khỏa thân trên vũng máu đã khô nơi cầu thang.

Sau khi đâm chết ông Mark, bà Karen đi vào bếp, để lại những dấu chân đẫm máu và cắt cổ tự tử bằng một con dao cạo. Bà Barbara Hodgkinson (mẹ của Karen) và ông Paul Climpson (anh trai cảu bà Karen)- những người phát hiện ra vụ án đã vô cùng kinh ngạc và cũng không thể hiểu được nguyên nhân dẫn đến bi kịch này.

mau-thuan-cam-keo-dam-ban-trai-90-nhat

Bà Karen Climpson và người yêu Mark Chandler

Tòa án đã đưa ra kết luận bà Karen đã giết ông Mark rồi tự tử. Đây là một vụ giết người tự sát. Nhưng những sự thật cũng như nguyên nhân đằng sau vụ án thì không bao giờ được tìm thấy. Nhiều người cho rằng đó là do bà Karen đã điên cuồng mất trí vì bà sử dụng quá nhiều thuốc trầm cảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại