Massage miệt vườn 'phục vụ tới bến' náo động miền quê

Phi Hùng |

Dọc theo Quốc lộ 1A qua các tỉnh miền Tây có hàng chục điểm massage hoạt động náo nhiệt, mọc lên như nấm sau mưa. Điều đáng ngạc nhiên là giá cả của mỗi suất massage lại rẻ đến bất ngờ! Nếu khách có nhu cầu, nhân viên sẵn sàng phục vụ tới Z.

Đông khách vì giá “siêu rẻ”

Tại tiệm massage P. ven đường quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nhìn vào bảng giá, so sánh với những nơi khác, tiệm massage P. “chào giá” 50 ngàn đồng/một suất đến 60 phút.


Tại tiệm massage P. ven đường quốc lộ 1A

Tại tiệm massage P. ven đường quốc lộ 1A

Mặc dù là ngày thường nhưng quán rất đông khách, cô tiếp tân nhanh nhẩu kêu khách gửi xe vào bãi đáp rồi tiếp tục đi thẳng vào bên trong.

Phòng ốc nơi đây có vẻ xuống cấp và ẩm thấp. Trong phòng massage, nhạc vũ trường được mở hết công suất, tiếng âm thanh vang lên chát chúa. Một cô nhân viên khoảng 20 tuổi ăn mặc mát mẻ vui vẻ dẫn khách vào phòng chờ.

Bích, quê ở Đồng Tháp, nghe bạn bè rủ lên đây làm massage với mong ước thu nhập ổn định và đỡ vất vả hơn nên liền khăn gối lên đây được 2 tháng.

Thấy khách thắc mắc hỏi về chứng chỉ hành nghề massages, Bích cười khẩy: “Mấy cái đó mua được hết anh ơi, còn massage thì tự học”.

Nghĩ lại, nghề này cũng dễ, người trước chỉ người sau vài động tác là có thể hành nghề thoải mái.


Các cơ sở massage, nhà nghỉ “giá rẻ” như nấm mọc sau mưa dọc các tuyến đường quốc lộ

Các cơ sở massage, nhà nghỉ “giá rẻ” như nấm mọc sau mưa dọc các tuyến đường quốc lộ

Bích cho biết hầu hết các tiệm ở đây dù để bảng massage, giác hơi nhưng em út đều sẵn sàng “vui vẻ tới bến” nếu khách yêu cầu.

Mỗi lần “thư giản” là 100.000 đồng, nếu khách có nhu cầu “tới luôn” thì được đưa sang nhà nghỉ gần đó với giá 200.000 - 300.000 đồng/lần, bao phòng.

Được biết, các cô gái phục vụ khách massage chỉ nhận tiền “bo” từ khách, chủ tiệm không trả lương chỉ “bao ăn, ở” và phải làm việc đến tận 11 giờ đêm mới được chủ tiệm cho nghỉ ngơi.

Sẵn sàng phục vụ tới bến

Rời Bến Lức, ngược về quốc lộ 50 thuộc huyện Cần Giuộc, đây cũng là nơi hội tụ nhiều điểm massage giá “miệt vườn” mà hầu hết khách chiếm đa số là cánh xe ôm, tài xế, thợ hồ,… đủ mọi thành phần đều có thể “thư giãn”.


Nơi hội tụ nhiều điểm massage giá “miệt vườn”

Nơi hội tụ nhiều điểm massage giá “miệt vườn”

Quang, tài xế xe ôm cũng là thổ địa vùng này, ngồi kể tên vanh vách những cô đào có “số má” đang làm ở những massage nơi đây.

Quang phân tích từng tiệm, chủ nào làm ăn được, tiệm nào ế khách và đặc biệt đi tới Z trong đó tiệm massage T.K nhìn có vẻ sang trọng nhưng giá thì lại “siêu rẻ” ở vùng này.

Từ bên ngoài nhìn vào là một tòa biệt thự 5 tầng, có tầng hầm giữ xe, tầng 3 phục vụ massage, còn các tầng khác làm khách sạn và để nhân viên ăn ở tại đây.


Tiệm massage T.K nhìn có vẻ sang trọng nhưng giá thì lại “siêu rẻ”

Tiệm massage T.K nhìn có vẻ sang trọng nhưng giá thì lại “siêu rẻ”

Ở đây, tiệm massage T.K bán giá mỗi vé 80 ngàn đồng, bắt đầu đi thang máy lên lầu 3. Nơi đây, chỉ toàn phòng VIP, có hệ thống xông hơi ngay trong phòng.

Thấy khách bước vào phòng, nhân viên quản lý nhanh nhẩu bật máy lạnh, bật máy xông hơi, đèn và mời khách xông hơi. Khoảng 10 phút sau, một nhân viên đến chào mời, tự giới thiệu tên Thanh, 22 tuổi.

Thanh tâm sự: “Khách nào vào đây mà chẳng có nhu cầu này nọ. Nếu chỉ vui vẻ, thư giãn nhanh thì ở tại đây, còn anh muốn “kiếm chuyện” thì đi nơi khác, em chỉ xin 300.000 đồng. Tiệm nào ở đây cũng vậy thôi”.

Tình trạng mại dâm núp bóng tiệm massages, xông hơi, xoa bóp về làng gây xáo trộn cho cuộc sống của người dân miền quê. Nhiều cặp vợ chồng tan vỡ hạnh phúc gia đình cũng chỉ vì anh chồng trót vướng em út.

Trường hợp đáng thương tâm là vào đầu tháng 2-2015, anh T., chồng chị Trần Thị Thanh V. là công nhân công ty Chinfluh Bến Lức (ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã phải trả giá đắt khi mất đi người vợ và 2 người con của mình.

Cả vợ và 2 con là P.C.T (9 tuổi) và P.T.V (4 tuổi) cùng buộc dây nhảy sông tự tử khi biết chồng có “bồ nhí” sau mỗi lần “mát mẻ” tại những tiệm massage.


Nữ tiếp viên N. (18 tuổi, quê ở Hậu Giang) sẵn sàng “chiều” khách từ A đến Z khi khách có nhu cầu

Nữ tiếp viên N. (18 tuổi, quê ở Hậu Giang) sẵn sàng “chiều” khách từ A đến Z khi khách có nhu cầu

Trao đổi với phóng viên Báo CATP, Thiếu tá Nguyễn Văn Được - Đội Trưởng đội Quản lí hành chính và trật tự xã hội Công an huyện Cần Giuộc cho biết: “Hiện nay trên địa bàn huyện Cần Giuộc có 7 tụ điểm massage, giác hơi.

Việc cấp giấy phép hoạt động cũng như việc quản lí và giám sát các cơ sở massage đã được pháp luật quy định rõ. Cơ quan Công an chỉ quản lí về tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ở các cơ sở massage.

Việc kiểm tra hoạt động cơ sở, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của nhân viên là trách nhiệm của các cơ quan liên ngành cùng phối hợp như sở văn hóa thông tin, sở y tế,…”.

Thực tế cho thấy, mại dâm trá hình núp bóng massage là “chuyện thường ngày ở huyện".

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần lưu ý các điểm massage núp bóng trá hình nhằm đề ra các biện pháp xử lý kịp thời.

Nếu không được xem là “bất lực” trước tình trạng mại dâm núp bóng massage ở vùng quê xảy ra các biến tướng không lành mạnh, gây nhiều xáo trộn về tình hình an ninh trật tự - tệ nạn xã hội tại địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại