Không tìm được việc, giết bạn thân, cướp tài sản

Sau khi mất việc làm, kẻ sát nhân đã ra tay giết bạn thân để cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Tội ác của hắn đã phải trả giá.

Sáng ngày, 09/05/2013 TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử Đặng Văn Phụng (1990, quê Hà Tĩnh) về tội danh “giết người, cướp tài sản”.

Theo án sơ thẩm, cuối tháng 8/ 2010, trong thời gian đi làm thuê ở Bình Dương, Đặng VThất nghiệp, giết bạn thân, cướp tài sảnăn Phụng có quen biết anh Nguyễn Văn Thi (SN 1987, quê Bình Phước).

Thất nghiệp, giết bạn thân, cướp tài sản
Bị cáo Phụng bị dẫn giải tại tòa

Ngày 12/10/2010, Phụng từ Bình Dương đến chơi và ở lại nhà Thi để đi tìm việc làm. Nhưng do tìm không được việc, chiều ngày 16/10/2010, Phụng nhờ Thi chở ra ngã tư huyện Chơn Thành để đón xe về Bình Dương.

Khi đến nơi, Thi rủ Phụng cùng đi uống rượu và hát karaoke. Đến khoảng 0 giờ ngày 17/10/2010, Thi rủ Phụng về nhà trọ Thành Phương (khu vực thị trấn Chơn Thành) để ngủ lại qua đêm.

Đến rạng sáng ngày 17/10/2010, Phụng thức dậy thấy anh Thi đang nằm ngủ say, thấy trên xe của anh Thi có một con dao Thái Lan nên nảy sinh ý định giết bạn để chiếm đoạt tài sản.

Lúc này, Phụng cầm dao đến giường người bạn đang nằm ngủ, đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ khiến Thi chết ngay…Gây án xong, Phụng đi tắm rửa, thay quần áo, lấy dao và quần dính máu bỏ vào túi xách. Phụng mặc áo của Thi vào, “cuỗm” luôn sợi dây chuyền vàng trên cổ cùng nhẫn, ví tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đến ngày 21/10/2010, khi Phụng đang chạy chiếc xe gắn máy cướp được của Thi trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại