Kẻ đâm người trên phố Hàng Bè nghiện ma túy?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo bà Đồng cho biết, trước đây Linh từng nghiện ma túy và đã cai được một thời gian dài, tuy nhiên gần đây tái nghiện và có nhiều hành động bất thường...

Khoảng gần 8 giờ sáng ngày 15/1, nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1991, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cầm chiếc kéo đuổi theo một phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà ra giữa phố Hàng Bè ( Hoàn Kiến, Hà Nội) và dọa đâm vào lưng mặc cho bà khóc lóc van xin. Mặc dù thấy cảnh đó nhưng không một ai bước đến can ngăn vì lo sợ thanh niên có hành động bộc phát.

Trao đổi với chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ nằm ở tầng 2 cuối ngõ 2 Trung Yên (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bà Nguyễn Thị Đồng (bà nội của Linh) khẳng định, người phụ nữ bị dọa đâm đó không phải là mẹ của Linh mà là người giúp việc tại quán của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Đồng, bà nội của đối tượng Linh.
Bà Nguyễn Thị Đồng, bà nội của đối tượng Linh.

"Khoảng gần 8 giờ sáng ngày 15/1 khi tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc tại quán của con dâu tôi chứ không phải là mẹ của nó. 

Thấy nó hành động như vậy thì tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi. Vì sợ hãi cô ấy đã ngã xuống đường chứ không phải do Linh xô ngã và nó cũng chưa đâm nhát nào vào người cô Hiền cả. Sau khi sự việc xảy ra, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi đâu mất”, bà Đồng kể lại.

Cũng theo bà Đồng cho biết, cô Hiền là người giúp việc mới cho quán của con dâu bà được chừng 2 tháng nay.

"Giữa Linh và cô Hiền không hề có mâu thuẫn gì trước đó cả. Trước khi sự việc xảy ra thì nó (Linh - PV) có đi lên Lạng Sơn chơi tầm chục ngày sau đó trở về nhà và đêm hôm 14/1 thì nó về, sau đó đi ngủ luôn chứ cũng không nói chuyện gì với bà. 

Đến sáng hôm sau, khi mọi người đang dọn dẹp quán bình thường thì nó ngủ dậy, đi xuống và sau đó sự việc xảy ra...", bà Đồng nói.

Chia sẻ thêm về cháu mình, bà Đồng cho hay, do bố mẹ bỏ nhau nên Linh và em gái sống với bà. "Bố mẹ nó bỏ nhau lâu rồi. Nó học xong lớp 9 thì không học được nữa phải nghỉ, giờ cũng thất nghiệp ở nhà rồi thì giao du với mấy đứa bạn bè xấu chứ chả làm gì cả. 

Trước đây nó từng bị nghiện ma túy và gia đình đưa đi cai, bỏ được trong một thời gian dài, tuy nhiên, gần đây, nó tái nghiện trở lại và có nhiều hành động lạ, bất thường", bà Đồng cho biết.

Lý giải về nguyên nhân của những hành động mà Linh gây ra, bà Đồng chia sẻ: "Nhiều khả năng là nó có dính vào nghiện ngập ma túy nên mới bị ảo giác và hành động như vậy chứ giữa nó và cô Hiền giúp việc không hề có mâu thuẫn gì cả".

 Hiện bà Đồng đang bán bún phở ở đầu ngõ hàng ngày lấy tiền nuôi cháu.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 15/1.
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 15/1.

Trong khi đó, khi trao đổi với chúng tôi, nạn nhân của sự việc là bà Nguyễn Thị Minh Hiền (58 tuổi, quê Hà Nam và hiện đang sống tại ngõ Phất Lộc) vẫn chưa hết bàng hoàng và kể từ hôm xảy ra bà vẫn chưa dám kể lại với gia đình.

"Sáng hôm 15/1, như thường lệ tôi đang giúp việc ở quán phở của cô Trà (thím của Linh - PV) thì bất ngờ thấy Linh tay cầm kéo chạy từ trong nhà ra rồi lao tới phía tôi.

Quá sợ hãi tôi bỏ chạy ra phía ngoài chợ và bị vấp chân ngã xuống đường. Linh liền cầm kéo lao theo xỉa xỉa vào phần bụng của tôi nhưng cũng may là lúc đó tôi mặc áo dày nhiều lớp nên kéo chưa đâm vào phần thịt.

Tôi cũng không rõ vì sao lại thế bởi trước đó tôi chưa hề nói chuyện gì với Linh. Nhưng trước khi sự việc xảy ra, khi Linh bước từ trên xuống, tôi có nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, có lẽ là do thế nên mới xảy ra sự việc”, bà Hiền kể.

Bà Hiền cũng cho hay, khi sự việc xảy ra, bà Đồng đã chạy ra ôm Linh và hô hoán mọi người giúp đỡ.

"Sau khi sự việc xảy ra, tôi cũng hoảng và về nhà không dám đi làm. Đến hôm sau, khi gia đình bà Đồng sang xin lỗi, động viên thì tôi mới dám đi làm lại. Còn nhiều người cũng bảo đó là do cậu ấy phê thuốc nên mới làm vậy nhưng tôi thì không biết thế nào", bà Hiền cho biết thêm.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng xác nhận, người phụ nữ bị đâm không phải là mẹ của đối tượng.

"Sau khi xác minh thì đây là người giúp việc chứ không phải mẹ đối tượng. Đối tượng Linh hiện đã bỏ trốn sau khi gây ra vụ việc nên chúng tôi đang tiến hành truy bắt đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm", vị lãnh đạo này nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại