Kẻ chặn đường chém chết người yêu rồi viết Facebook đối mặt án tử

Sau khi chị Hằng rời trụ sở CA khoảng vài chục mét, Khuyến cầm mã tấu chặn đường chém chết người yêu rồi bỏ trốn.

Hôm nay, 26-8, TAND TP.HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử Đặng Văn Khuyến (SN 1985, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội Giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, sau khi học xong cấp 3, chị Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) thi đậu vào trường Đại học Luật TP.HCM và quen biết với Đặng Văn Khuyến, lúc này đang theo học trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Sau 6 năm quen biết, Hằng thấy Khuyến hay ghen và thường xuyên đánh đập nên quyết định chia tay.

Nhiều lần níu kéo không được, Khuyến sinh lòng thù hận và thường xuyên kiếm chuyện với chị Hằng. Khuyến thường xuyên chặn đường hành hung, hăm dọa tạt axít và giết chết nếu Hằng không quay lại, thậm chí gã còn yêu cầu cô gái trả lại toàn bộ “tình phí”.

Quá sợ hãi trước những hành động thái quá của người yêu cũ, Hằng nhiều lần chuyển phòng trọ đi nơi khác nhưng vẫn bị Khuyến vẫn tìm ra.

Ngày 18-2-2013, Khuyến tiếp tục tìm đến phòng trọ chửi mắng, dọa đánh đồng thời đưa ảnh của Hằng và bôi xấu cô gái trên trang Facebook cá nhân.

Không chịu được cảnh bị Khuyến áp bức, Hằng đã đến CA phường 22, quận Bình Thạnh, để trình báo sự việc. Biết người yêu làm đơn tố cáo mình, Khuyến liên tục nhắn tin và chặn đường khi Hằng đi làm về.

Chiều 13-4-2013, Hằng đi bộ đến trụ sở CA phường 22, quận Bình Thạnh để làm việc theo giấy mời. Sau khi rời trụ sở CA khoảng vài chục mét, Hằng bị Khuyến cầm mã tấu chặn đường. Quá hoảng sợ, nạn nhân liền chạy vào quán cơm bình dân gần đó nhưng vẫn bị Khuyến chém hai nhát vào cổ.

Gây án xong, Khuyến lên xe máy và bỏ đi nơi khác. Sau khi gây án, kẻ thủ ác đã lạnh lùng bấm điện thoại gọi cho người thân nạn nhân “Đến đây nhận xác chị mày” rồi lên xe bỏ đi.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, chị Hằng đã tử vong.

Trước khi ra đầu thú vào sáng hôm sau, Khuyến đã lên facebook kể lại câu chuyện tình và trách móc Hằng thay lòng đổi dạ làm Khuyến đau khổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại