Hé lộ nguyên nhân chồng chém chết vợ bằng 20 nhát dao rồi tự sát

H.Sơn |

(Soha.vn) - Chồng chém chết vợ bằng 20 nhát dao, đập gạch vào đầu rồi sau đó dùng dao cắt vào cổ tay mình tự sát.

Những ngày này, dư luận địa phương vẫn đặt câu hỏi vì sao Nguyễn Kim Nam (SN 1970, trú tại thôn 5, xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã bạo tay dùng dao chém vợ hơn 20 nhát vào ngày 10/4 vừa qua? Vậy nguyên nhân bắt nguồn từ đâu?

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này, PV đã về thôn 5 xã Đông Lĩnh gặp những người liên quan. Ông Nguyễn Công Sinh - Trưởng thôn 5 vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, sáng 12/4 chính quyền địa phương, gia đình họ hàng làng xóm đã tổ chức tang lễ cho người xấu số. Từ trước đến nay tại địa phương chưa có vụ việc nào rùng rợn đến vậy.

Chị S. kém Nam 3 tuổi. Vợ chồng chị S. đang sống cùng mẹ chồng ngoài 70 tuổi, bố chồng đã mất cách đây gần chục năm. Gia đình chị S. có hai con, cô con gái đầu Nguyễn Thị L. (SN 1990) đã lấy chồng, có con 1 tuổi. Chồng L. mới đi xuất khẩu lao động được ít ngày. Hiện L. đang sống và làm việc tại Hà Nội. Còn cậu con trai tên Nguyễn Kim H. đang là học sinh lớp 12 trường THPT Thanh Ba.

Nhận xét về  cuộc sống và nhân thân vợ chồng Nam, ông Sinh cho biết, cả hai đều bình thường trong các mối quan hệ, chấp hành tốt chủ trương đường lối tại địa phương. Hai vợ chồng Nam làm nghề nông là chủ yếu, ngoài ra gia đình có thêm ít đất trồng chè. Nam còn có thêm công việc lái xe cho một doanh nghiệp địa phương những lúc họ cần người.

Ông Nguyễn Công Sinh - Trưởng thôn 5 trao đổi với PV.

Ông Nguyễn Công Sinh - Trưởng thôn 5 trao đổi với PV.

“Kinh tế gia đình này cũng thuộc dạng trung bình, tại địa phương cũng không có điều tiếng gì. Khi nghe tin về vụ việc người dân chúng tôi cũng rất bất ngờ. Sau khi chém vợ Nam đã tự cắt cổ tay tự tử, được đưa đi cấp cứu ngay và bị công an giữ nên nguyên nhân vụ việc chúng tôi cũng không rõ…”- ông Sinh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Kế (bố đẻ chị S.) cho biết, gia đình  sống ở xã bên, khi sự việc xảy ra với con gái và con rể ông được người thân trong gia đình Nam báo tin. Ông đã có mặt từ  lúc ở viện đến khi chị S. tử vong và cơ quan công an thực hiện khám nghiệm tử thi. Sau đó ông Kế cùng một số người trong gia đình đằng nội đứng ra tổ chức tang lễ cho con gái. Ông Kế cũng không nắm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc con gái bị chồng chém chết.

Đôi mắt vẫn còn hoe đỏ vì xót thương cho người mẹ xấu số, Nguyễn Kim H. cho biết, sáng ngày mùng 10, câu ta vẫn đi học bình thường, khi về nhà thì biết hung tin. Mấy hôm nay H. đã xin nghỉ để lo công việc cho mẹ. Ngồi bên cạnh Nguyễn Thị L. cũng không cầm được dòng nước mắt, sau khi được gia đình báo tin  đã tức tốc về lo công việc cho mẹ. Khi đề cập đến nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau giữa bố và mẹ, hai chị em  L. đều nói rằng không nắm rõ lý do.

Chị Nguyễn Thị L. (con gái đối tượng Nam) chia sẻ với PV.

Chị Nguyễn Thị L. (con gái đối tượng Nam) chia sẻ với PV.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV qua một số người thân và người dân sống gần nhà chị S., nguyên nhân vụ việc có thể do cãi vã giữa hai vợ chồng liên quan đến việc nợ nần tiền nong, trong lúc không kiềm chế được Nam đã ra tay sát hại vợ.

Theo bà T. người dân thôn 5 cho biết, Nam là người lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Thời gian trước đây gia đình Nam đã vay mượn tiền của ngân hàng cũng như bạn bè và một số nguồn khác để mua đất ngoài thị trấn Thanh Ba. Gần đây đất mất giá, lại bị ngân hàng và chủ nợ đòi tiền, xoay sở trả nợ khó khăn nên giữa hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Được biết, sáng ngày 10/4, vợ chồng Nam đã đến ngân hàng để trả lãi, sau đó về nhà thì xảy ra sự việc. “Chị S.là một người có sức khỏe, cao 1m70. Tuy là vợ nhưng trong các cuộc cãi vã đều “tay đôi” với chồng và sẵn sàng chống trả khi bị chồng hành hung. Chị S. đã từng bị anh Nam đánh ba bốn lần, có lần đã phải ra trạm xá đề băng bó. Có thể trong lúc bí bách trong việc xoay sở tiền nong, nói vợ cãi lại nên Nam đã “cả giận mất khôn” cầm dao chém vợ đến chết…”- bà T. cho biêt thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại